Máy đầu tiên của mình là
Pentium 2 350mhz, 128Mb, 10gb, 15" samsung syncmaster, keyboard và mouse mitsumi,cd-rom 40x, fdd
Máy này là máy bộ của Robo (PV) giá gần $800. Giờ số tiền này dư mua máy mạnh gấp trăm lần.
HÌ....Lần đầu tiên mình có được khái niệm máy tính của riêng mình là một em PC có cấu hình: Chip Intel-Pentium M (hay S gì đó, lâu quá rồi cũng không nhớ rõ nữa), Ram 32M (loại 8M/thanh >>> tổng cổng có 4 thanh), card mà hình "on bo" 1MB ,ổ cứng 120MB, chạy Win 3.11 (sau này mình lụi hụi cài lên Win95 và được thêm cái Office 97 nữa là hết ổ), màn hình 14'' lồi như nửa quả dưa hấu....và đặc biệt khi chạy, mỗi lần ổ cứng truy xuất dữ liệu ổ cứng nó cứ kêu ọc ọc, có ổ mềm 1.4MB, không có CD nên mỗi lần cần cop dữ liệu hay chương trình lớn là phải tháo ổ vác đi, là sv Bách Khoa nhưng cái thời đó vẫn không có khái niệm internet hoặc lờ mờ hiểu internet chỉ vỏn vẹn = mail + chat + một vài site nổi tiếng (yahoo, hotmail, vdc) và chấm hết :banghead:. Giờ nhìn lại mới 30 năm lịch sử phát triển mà máy tính đã thay đổi làm cuộc sống quá nhiều.
Máy mình tự chôm đồ của ông anh họ & lắp ráp chứ ko mua.
CPU pentium III 1.3GHz, RAM 128M, HDD 10G, Graphic rời 16M, có ổ đĩa CD-RW hehe
Hồi đó xài WinXP, Office 2007, Corel Draw X3, Photoshop S2 tốt cả :">
Xài đc 1 năm em nâng cấp nó lên 80G HDD, Ram lên 512M nhưng giờ ko xài nữa, định đi làm từ thiện cho tinhte nhưng vì nhà xa quá nên ko có điều kiện gửi vào đc 😁
chiếc máy đầu tiên của mình khi học lớp 6 là CPU 733MHz, RAM 128MB, ổ cứng 20GB, VGA 16Mb.
Còn bây giờ core duo 1.8GHz, 2G RAM, HDD 160GB, VGA 128Mb.
hix...vẫn luôn lạc hậu...😔(
Bài này làm em nhớ 'em' đầu tiên quá. CPU AMD K6 500M, Quantum fireball hdd 10G, RAM 64M, chạy Windows 95 sau đó là 97 rồi 98, ổ mền, cd rom 32x hay 48x gì đó, màn hình crt 14 inch. Bây giờ: CPU AMD 3.8G x 4 ( gấp 4x7.6) ram 8G (128x), hdd 1T (100x), ko còn ổ mềm nhưng đủ thứ cổng USB, sata3, n trong 1 card reader, 22 inch LCD x 2. Ôi sự phát triển công nghệ.
Chiếc máy tính đầu tiên mình sử dụng là Compaq Presario 7220. Cpu pentium, không nhớ nổi tốc độ va ram là bao nhiêu nữa. Là 1 trong những máy đầu tiên được cài windown 95. Máy mua 2100$. Thời ấy tương đương 1 con Honda Dream Thái đó. Máy chạy bền và ổn định lắm. Công nghệ ngày càng phát triển, cuối cùng cũng phải tạm biệt em nó.
Ừ, lạ thật, tự nhiên mọi người lại "kể nghèo, kể khổ" cái thuở ngày xưa nhỉ....
- Lần đầu tiên sờ tới máy tính khi nó còn không có chuột, không HDD, khởi động bằng đĩa mềm 3,5inc (dung lượng 360K) chứa các file khởi động của MS-DOS. Màn hình đơn sắc, chữ to hơn con gà trống thiến, chứa khoảng vài chục dòng chữ trên màn hình là hết! Học ngôn ngữ BASIC (phải VisualBasic đâu nha!) với các dòng lệnh to tổ bố trên màn hình. Mấy năm liền cũng chỉ biết đến các em 286, ổ cứng 720MB, có thêm cái màn hình màu (16 màu!)
Rồi sau đó đến 386, 486 với RAM 16, 32MB. Nâng được lên 64MB để chạy Win98 là sướng lắm rồi.
Bây giờ .... Ram 2G vẫn cảm thấy tủi thân vì "nghèo", Chip Core 2 Duo vẫn "yếu"... Chẳng biết thế nào nữa....
Cám ơn IBM với mục đích đem công nghệ đến mọi người. Vẫn là tín đồ của IBM.
Chip Intel celeron 533, Ram 64mb, HDD 2GB, win 95, sound blaster, graphic card on board, nếu còn sống thì đã 14 tuổi rồi Tiến hóa: PC-> Vinacom pentium III-> compaq Presario X1000-> HP Dv 6700-> Mac pro and mỏe
chiếc máy xách tay đầu tiên của mình là con T400, ram 4g, chíp co2 p8400, 2 ổ cứng 320g và 160g, có cad wwan, memory tubo đã bị 1 tên đạo chích thịt nó. rất ấn tượng với lenovo, trước là thinkpad của ibm, dùng nó thật tuyệt vời