lúc sáng đi làm ngang đoạn cầu Bông thấy nhận viên bên Môi trường đô thị thì phải đi thả cá xuống kênh thì ngay lập tức có người xách cần câu lại câu cá :eek:
Ban tổ chức quá keo kiệt và có vể đánh giá thấp về người làm nhiếp ảnh mới đưa ra giá như vậy. Vụ này cho mấy bác gần kênh nhiêu lộc sáng hay chiều tối ra săn ảnh đi. Chụp vì đam mê nhưng cái giá cho ý tưởng chụp không phải nhỏ. Còn công sức và thời gian hiện thực ý tưởng đó nữa.
Kênh Nhiêu Lộc đang trở lại thời kỳ hoàng kim năm xưa 😕 . Rác rến, chai lọ và tùm lum thứ tạp nham đang dần xuất hiện sau vài tháng sạch sẽ, cá bơi tung tăng. Ngoài ra mùi hôi thối dần càng nặng mùi, các bác đi câu cá cũng lặn mất tăm vì viêm mũi và các bệnh về phổi, cá chép phóng sinh chắc cũng đã về tới thiên đình. Mỗi lần đi qua mà lòng buồn thiu vì ý thức của người dân mình còn kém quá 😔
Mình ở ngòai HN nhưng hay vào trong SG,trước ngồi nhậu bên bờ quả thật là 1 cảm giác thật tệ vì mùi và nước sông. Nhưng hôm trước nhìn lại giật hết cả mình, không thể không khen các bạn Sg cải tạo Kênh tốt quá...Chụp ngay 1 cái ảnh bằng đt và chuyển màu dịu của máy film, tất nhiên không thi được rồi chỉ để muốn nói với bạn bè là kênh Nhiêu Lộc giờ sạch rồi.