Bộ ảnh này mình chụp trong lúc mình đi dạo quanh nhà thờ Đức Bà vào buổi sớm. Các hình ảnh được mình chụp lại bằng chiếc Nokia Lumia 730. Thể loại ảnh mình thích chụp là ảnh đời thường vì thế mình luôn chọn các khoảnh khắc đời sống thường ngày của người dân. Và, một số ảnh loanh quanh ngôi nhà thờ Đức Bà này.
Về ngôi nhà thờ, sử sách viết rằng khánh thành cách đây 135 năm sau 3 năm khởi công và khánh thành vào năm 1880. Khởi thuỷ có hai hai tháp cao 36 thước. Về sau, năm 1895, tức 15 năm sau, hai chóp nhọn được dựng làm lầu chuông cao thêm 21 thước nữa. Nhà thờ này nổi tiếng với hai lầu chuông đặt sáu chiếc đại đồng chung nặng 25.850 kg, mỗi chuông là một âm khác nhau. Năm 1959, nhà thờ được tôn phong thành Basilique - vương cung thánh đường, và từ đó Sài Gòn hãnh diện có một Basilique, một vinh quang của Viễn Đông bấy giờ. Hiện nay, ngôi nhà thờ có nhiều phần xuống cấp cần được bảo trì, và một kế hoạch trung tu đang được chuẩn bị.
Ở Sài Gòn, ai cũng quen không khi nhộn nhịp, chuyển động nhanh của cuộc sống quanh khu ngôi nhà thờ này. Nhưng, không khí một buổi sớm tinh mơ, khi nhiều người còn đang say giấc, cuộc sống và hơi thở đầu ngày loanh quanh có gì đó nhẹ nhõm thanh bình rất lạ, rất đẹp.
Về ngôi nhà thờ, sử sách viết rằng khánh thành cách đây 135 năm sau 3 năm khởi công và khánh thành vào năm 1880. Khởi thuỷ có hai hai tháp cao 36 thước. Về sau, năm 1895, tức 15 năm sau, hai chóp nhọn được dựng làm lầu chuông cao thêm 21 thước nữa. Nhà thờ này nổi tiếng với hai lầu chuông đặt sáu chiếc đại đồng chung nặng 25.850 kg, mỗi chuông là một âm khác nhau. Năm 1959, nhà thờ được tôn phong thành Basilique - vương cung thánh đường, và từ đó Sài Gòn hãnh diện có một Basilique, một vinh quang của Viễn Đông bấy giờ. Hiện nay, ngôi nhà thờ có nhiều phần xuống cấp cần được bảo trì, và một kế hoạch trung tu đang được chuẩn bị.
Ở Sài Gòn, ai cũng quen không khi nhộn nhịp, chuyển động nhanh của cuộc sống quanh khu ngôi nhà thờ này. Nhưng, không khí một buổi sớm tinh mơ, khi nhiều người còn đang say giấc, cuộc sống và hơi thở đầu ngày loanh quanh có gì đó nhẹ nhõm thanh bình rất lạ, rất đẹp.
Bên hông nhà thờ,ta có thể cảm thấy được sự yên tĩnh,sự trong lành,không khói xe,không tiếng ồn mà chỉ có con đường sạch sẽ vắng bóng người
Nắng đã bắt đầu rọi vào đỉnh của nhà thờ làm bật lên sắc của nhà thờ Đức Bà,xung quanh cũng đã có người đi tập thể dục
Các quầy bán hàng cũng đang dần dần được dọn ra,chú bán thiệp (đủ loại thiệp,nào là sinh nhật,valentine,..v.v..)
Không chỉ có quầy bán hàng mà có cô đạp xe bán bánh tét cũng đã dậy sớm để đi bán
Cô đạp xe đi bán kiếm sống
Và có bác đẩy xe bán bánh khoai mì cũng dậy sớm để đẩy xe đi bán bánh
Quảng cáo
Ta sẽ thường thấy những đứa trẻ bụ bẵm thức dậy sớm để đi theo mẹ buôn bán
Cô hàng gánh bán bánh chuối đang nướng những chiếc bánh thơm lừng
Và nắng đã xuyên qua tán lá chiếu rọi vào người bán hàng
Quảng cáo
Buôn bán thật sự không dễ,nhiều khi phải ngồi nắng để mong kím được đồng tiền
Chú bán vé số đã dậy rất sớm để sắp những tờ vé sô cho ngay ngắn
Nắng đã lên cao và chiếu vào cô dọn vệ sinh đường phố
Bạn trẻ đi học
1 bạn nữ đạp xe đi học
Cô đạp xe đi chợ rất sớm
Cô bán bánh gì quên mất rồi
"Chụp ảnh là một cách để cảm nhận, để rung động, để yêu thương...
Chụp ảnh để lưu lại mãi những điều nhỏ nhặt, rất lâu sau khi ta đã lãng quên tất cả".
Aaron Siskind (1903-1991) - Nhiếp ảnh gia Mỹ
Mọi người có thể xem thêm nhiều ảnh khác chất lượng cao trên Flickr của mình:
https://www.flickr.com/photos/maihuynhdaiduong