Từ hôm qua đến hôm nay mình thấy có 1 sự kiện thu hút khá nhiều người quan tâm, có nhiều ý kiến tốt đẹp, có nhiều ý kiến với tư tưởng dìm hàng đó là sự kiện Bphone. Là một người cũng khá đam mê về công nghệ, tôi xin nêu một vài quan điểm không có ý chỉ trích, hay bình phẩm về sản phẩm, hay con người Việt Nam.
1. Sự kiện Bphone ra đời dù nhận đc không ít lời hay, ý đẹp hay những phản ứng tiêu cực nhưng nhìn rộng ra dù đó có là lời gì nữa thì nó cũng đã rất thành công trong việc tiếp cận đến khách hàng, đây là bài Marketing vô cùng thành công của BKAV.
2. Bphone dù có đẹp hay không đẹp thì cũng phải công nhận rằng nó là niềm tự hào của dân tộc Việt. Vì ít nhất nó cũng là 1 sản phẩm Việt thuần túy, được sản xuất, sáng tạo bởi chính những con người Việt Nam. Huống chi nó lại là sản phẩm điện thoại đầu tiên Made in Việt Nam.
3. Cấu hình của Bphone dù có nhanh hay chậm, cao hay thấp thì nó cũng là đại diện cho sự sáng tạo, tâm huyết của những con người làm ra nó nhằm đem đến những gì tốt nhất có thể cho trước hết là chính những con người Việt sử dụng.
4. Người Việt Nam mình cái gì cũng muốn đứng nhất: Anh hùng nhất, sáng tạo nhất, đắt đỏ nhất, .... tại sao a Quảng không có quyền để nói về nột chiếc điện thoại đẹp nhất thế giới. Dù a Quảng có nổ hay thực tế nó là như vậy thì ít nhất khi cất lên những lời đó là kèm cả một sự tự hào thứ nhất là về 1 dân tộc, về những gì mà a ấy và cộng sự đã làm được.
5. BPHONE là một thương hiệu Việt, con bướm thể hiện cho sự lột xác, vươn lên cuộc sống nó thể hiện cho lòng tự tôn của 1 dân tộc. Vì vậy xin đừng gọi bằng những danh từ, đại từ, tính từ dung tục để thể hiện cho vẻ đẹp đấy. Bạn chó thể gọi tên một chiếc Samsung, Iphone, Nokia....tại sao bạn không gọi Bphone như 1 sự tự hào dù bạn có fải là người sử dụng hay không thì Bphone vẫn là của người Việt.
5. Bạn có thể bỏ số tiền tương tự ra để mua những chiếc điện thoại của Trung Quốc, mà xét về khía cạnh nào đó có thể tương đương, hoặc kém đôi chút, tại sao bạn không thử cầm trên tay mình và nói rằng đây là chiếc Bphone.
Mình chỉ có vài lời muốn nói. Bài viết không hề có ý kiến gì bàn luận về sản phẩm, mà chỉ muốn nói rằng, dù gì đi nữa 1 sản phẩm mới ra đời không thể tránh được những điều ngoài mong muốn, nhưng đừng vì vậy mà biến những hạt cát đó thành một cục gạch để ném vào chính của sổ nhà mình. Thanks các bạn.
Hà Nội: 8h13 ngày 27/5/2015
TÔ QUỐC CÔNG
1. Sự kiện Bphone ra đời dù nhận đc không ít lời hay, ý đẹp hay những phản ứng tiêu cực nhưng nhìn rộng ra dù đó có là lời gì nữa thì nó cũng đã rất thành công trong việc tiếp cận đến khách hàng, đây là bài Marketing vô cùng thành công của BKAV.
2. Bphone dù có đẹp hay không đẹp thì cũng phải công nhận rằng nó là niềm tự hào của dân tộc Việt. Vì ít nhất nó cũng là 1 sản phẩm Việt thuần túy, được sản xuất, sáng tạo bởi chính những con người Việt Nam. Huống chi nó lại là sản phẩm điện thoại đầu tiên Made in Việt Nam.
3. Cấu hình của Bphone dù có nhanh hay chậm, cao hay thấp thì nó cũng là đại diện cho sự sáng tạo, tâm huyết của những con người làm ra nó nhằm đem đến những gì tốt nhất có thể cho trước hết là chính những con người Việt sử dụng.
4. Người Việt Nam mình cái gì cũng muốn đứng nhất: Anh hùng nhất, sáng tạo nhất, đắt đỏ nhất, .... tại sao a Quảng không có quyền để nói về nột chiếc điện thoại đẹp nhất thế giới. Dù a Quảng có nổ hay thực tế nó là như vậy thì ít nhất khi cất lên những lời đó là kèm cả một sự tự hào thứ nhất là về 1 dân tộc, về những gì mà a ấy và cộng sự đã làm được.
5. BPHONE là một thương hiệu Việt, con bướm thể hiện cho sự lột xác, vươn lên cuộc sống nó thể hiện cho lòng tự tôn của 1 dân tộc. Vì vậy xin đừng gọi bằng những danh từ, đại từ, tính từ dung tục để thể hiện cho vẻ đẹp đấy. Bạn chó thể gọi tên một chiếc Samsung, Iphone, Nokia....tại sao bạn không gọi Bphone như 1 sự tự hào dù bạn có fải là người sử dụng hay không thì Bphone vẫn là của người Việt.
5. Bạn có thể bỏ số tiền tương tự ra để mua những chiếc điện thoại của Trung Quốc, mà xét về khía cạnh nào đó có thể tương đương, hoặc kém đôi chút, tại sao bạn không thử cầm trên tay mình và nói rằng đây là chiếc Bphone.
Mình chỉ có vài lời muốn nói. Bài viết không hề có ý kiến gì bàn luận về sản phẩm, mà chỉ muốn nói rằng, dù gì đi nữa 1 sản phẩm mới ra đời không thể tránh được những điều ngoài mong muốn, nhưng đừng vì vậy mà biến những hạt cát đó thành một cục gạch để ném vào chính của sổ nhà mình. Thanks các bạn.
Hà Nội: 8h13 ngày 27/5/2015
TÔ QUỐC CÔNG