Nó cho tớ một tờ giấy viết tay có đóng dấu. Chấm hết. Tớ nhìn vào danh sách thấy mình là người thứ 3.
Nói chung tớ nghĩ chúng nó không dám làm láo đâu. Vì làm láo anh em đập chúng nó vỡ mặt. Sáng nay t đã chửi chúng nó một trận rồi
Bác được tờ giấy viết tay đóng dấu tốt quá , em ra cuối giờ chiều hôm qua . chả dấu má gì mỗi cái tờ giấy bé bằng bao diêm với lại in cho cái tờ công văn về nhà đọc , nó có ghi rõ thông tin tên tuổi sdt đặt máy gì vào một quyển sổ .
Chị nhân viên dùng iphone 2G còn hỏi là đặt màu gì he he he he . Chứng tỏ chị ấy bán ip4 nhưng cũng chả update thông tin gì cả 😕
Em đọc đâu đấy một bác sếp vina hải phòng còn nói hình như Viễn thông HP ko thèm thu 600k tiền đặt gói cước như ở trên vinaphone.com.vn thông báo cơ h he hehe
Nó đưa cho tớ giấy có đóng dầu đàng hoàng, mỗi bên giữ một bản mà. Trong văn bản đó không quy định là nếu lâu quá mình không có máy thì mình đòi lại tiền đâu. Tớ hỏi kỹ rồi, nêud không có máy thì mình lại phải đơi chứ mình không thể lấy tiền. Với tớ không vội thì vấn đề này chả sao cả.
Nhưng chắc không vấn đề gì đâu. Nó dám làm láo thì chết với tớ
Em đã nói ở trên rồi mà , có một cái tờ giấy bằng bao diêm ghi thông tin ngày tháng đặt tiền + số tiền + mua ip bản gì , còn mình chọn gói cước nào thì hôm nào có mới chọn . Em thấy có sếp bảo loanh quanh 15-10 có hàng nên cũng ko hỏi lại vụ trả tiền , với lại em nghĩ bao giờ ip4 vina về hp mình cũng được gọi gần như đầu tiên rồi nên em cũng ko quan tâm đến vụ đòi tiền .
Theo các bác em có nên ra đổi cái tờ giấy bằng bao diêm lấy cái tờ giấy có đóng dấu như của bác ko , tiền thì em ko ngại , chỉ ngại có hàng về nó ko gọi mà cái bằng chứng bé bằng bao diêm có chữ ký này chả có mấy tác dụng trong trường hợp này 😔
Vina không bán cho khách hàng mạng khác đâu. Đợt này chỉ bán cho thuê bao trả sau thôi. Nếu bro dùng mobi thì sang Viettel mà mua, nó có bán bản world đấy
Sáng nay ra đặt cọc nó ghi tên và số điện thoại vào quyển sổ rồi đưa cho tờ giấy dùng để ghi tin nhắn viết nhận đặt cọc iphone 4 và ký tên nó thôi,vcl mình hỏi thì nó bảo sáng chưa ai đến để lấy dấu cả