Sự thật quá đau lòng, cảnh báo anh em không chủ quan nhé.
duyanh thấy dòng nạp lâu nay yếu so với ban đầu nhưng những tháng trước là mùa mưa nên kg leo lên mái kiểm tra được, hôm nay leo lên thì 1 tấm 50w thế này huhu nước vào không thoát ra được nên mục hết các chân.
Kính chào toàn thể anh em, thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn anh em đã đến tham gia đông đủ buổi họp mặt cuối năm của những anh em yêu NLMT. Sự có mặt của anh em đã mang đến sự thành công cho ban tổ chức.
Xin trân thành cảm ơn mấy anh khu vực Đà Nẵng, Hà Nội đã tham gia cùng với anh em khu vực tp.CHM
Thật sự hôm nay toàn thể anh em đã làm mình rất xúc động và hạnh phúc. Khi Tuấn bắt đầu mở Topic, Tuấn không nghĩ sẽ có ngày vui như hôm nay. Cám ơn anh em rất nhiều, cám ơn các anh miền Bắc, các anh miền Trung. Gửi đến các anh lời chúc sức khỏe và hạnh phúc.
Xin nợ hình vì ở nhà mình không có net, chỉ online bằng ĐT thôi.
Hôm nay anh em ta có một chầu nhậu lạ và độc nhất Việt Nam luôn: Nhậu xuyên Việt. Anh em ai có hình chụp từ máy của mình thì cứ chia sẻ hết lên nhé. Càng nhiều càng vui.
Anh em miền bắc bị lạc đường lên tận Bắc ninh nghe quan họ, vợ gọi mới nhớ ra bg mới mắt đầu về khổ thân hôm nay thế nào cũng có mấyoonhg bị ngủ ở ngoài k biết mình có ở trong số đó k....
@big mouse
sao rồi bác big mouse, tối qua chăn êm nệm ấm hay chiếu manh nằm vĩa hè hihihihi😁, mấy anh làm sao mà mấy bà sau này nghe đến chữ năng lượng mặt trời là "ở nhà, ở nhà...không có đi đâu hết..."và mấy tấm pin thành ve chay là khổ lắm ạh
hich! thương mấy bác quá! em làm khổ mấy bác ở HN hi... mải uống, mải giao.... lưu quá quên mất giờ về hi.. hết xe đã muộn các bác lại phải đưa e về! em thì cũng may 1 tý về gấu chỉ hỏi sao k đi sáng mai về 1 thể! thế là em phải giả vờ ngoan như con cún! k giám gọi điện nhắn tin xem tình hình các bác thế nào! e xin lỗi Bác dangoai và bigmouse, đúng ra các bác đưa em về rồi, xong em lại phải đưa các bác về mới đúng! hi.... e cũng thích được nghe quan họ lắm đấy... cảm ơn các bác đã trợ giúp em! cảm ơn các bác miền trong. cuộc họp mặt cuối năm thật là vui và ý nghĩa!
Xin chân thành cảm ơn những anh em đã không ngại đường xá xa xôi đến chung vui cùng anh em: anh Lâm, anh Phong, Khanh, Tuyền và những anh em lân cận dành thời gian cho buổi gặp mặt. Anh Phong quận 7 đã bỏ một tiệc cưới đến chung vui cùng anh em hihihi😁
Hôm qua tới giờ suy nghĩ mãi mà không biết gửi email cho Miss Phương với nội dung gì bây giờ ?. Mình thống nhất với toàn thể anh em offline hôm qua giửi email với nội dung là " Đề nghị bán cho anh em tinhte pin với giá la 15k/w" anh em lấy số đông áp đảo đê😁