@vietyêuđiệntử
Hom qua minh co viec nen ve truoc!! huhu !! tiec qua khong chup full duoc voi cac bac!! Chuc moi nguoi luon vui ve ! va xin chia se noi buon voi cac bac co chuyen buon!!!
@thanhlambh
đấy là vụ mô tả của cánh quạt đấy! vì mấy bác cứ nói là em chiên gia chong chóng mà! lừa được 1 vài người khi uống cũng sướng!
bác thấy cánh quạt quê em k có gió mà chém khiếp không! ngoài thương trường còn ối loại cánh chém hay hơn nhiều bác ah!
hôm qua em k say mới chết chứ! đúng ra hôm qua là em đề nghị dùng bia để nháp, (loại bia saigon) sau đó dùng rượu, nhưng khi vào cuộc rồi quên mất rượu.
Hôm qua offline xong về cứ nhớ hoài một câu thơ của một bác đọc mà không sao hiểu được.!?
" Cần Thơ có gỏi bồn bồn
Anh về anh nhớ cái lưng của em"
Mình thấy nó hay nhưng không vần lắm. Các bác nào hay về thơ thì sửa lại cho vần thử xem sao!! mình thắc mắc mãi mà không biết hỏi ai đành hỏi các bác trên đây vậy!!! hihi!!! chỉ là tạo thêm không khí vui hậu Birthday thôi nhe!! ko có ý gì khác đâu !hihi !!! thanksssss!!! Relax tí!
e kể cả nhà nghe e dấu tên nhé bác đó hôm qua có mặt trong buổi họp ngoài bắc hi.bác thắng kể với e là hôm bác H về nhà a chơi (hưng yên) nhậu xong bác h về lúc lên xe bác ấy mở của ghế sau để lái xe và không sờ thấy bô lăng đâu lại mở cừa đi ra ngoài lên ghế trước ,vậy mà vẫn đi về được đến hà nội nghe xong chuyện e vừa bùn cười và kính nể bác H quá :eek::eek:đi một mình mà uống nhiệt tình quá hi
@tuanbn1983
Quả này anh quyết định làm thêm nghề tay trái thôi, đi kinh doanh cho nó máu! k ngờ cái cánh quạt của anh chém cũng được, ít ra có Tuấn làm khách hàng! chú đi uống với bác ấy nhiều , để mà bác ấy có hành động ấy liệu a em mình có đủ tỉnh mà nhìn k? tư duy chút đi he.... cứ nghĩ đến câu chuyện đó anh lại ngồi cười. từ sáng tới giờ mấy lần cười 1 mình rồi! bác ấy chắc cũng cười ra nước mắt!
Mấy bác tập trung ăn uống no say, làm thơ...không biết có thời gian thảo luận về việc tổ chức lại topic NLMT cho cô đọng và dễ theo dõi trong tương lai không? 😃
Hich! phải nói là anh em nhà Năng lượng MT rất là tiên tửu. mặc dù tới bến nhưng tuyệt đối không nhầm lẫn việc gì! dù vui tới đâu cũng k quên nhiệm vụ khi off. các bác miền trong phải nói tay nghề tác nghiệp (chụp hình) rất chuẩn, chọn góc sáng thích hợp và có những kiểu chụp ấn tượng. ở HN có bác Hoadaorung tác nghiệp cũng rất chuyên nghiệp, tuy nhiên ít pha độc đáo hơn. em thương bác ấy quá! bị say những 2 lần: 1 lần say bia, 1 lần say xe! mặc dù anh em trên xe đang ủng hộ đội bóng đá bác ấy lại cứ ủng hộ đội bóng chuyền nữ có "phan kim uệ". . năm trước miền bắc có 4 a e cũng thấy buồn, năm nay cơ số cao hơn nhiều. hy vọng năm 2014 sẽ có số lượng theo cấp số nhân.
. các bác miền trong phải nói tay nghề tác nghiệp (chụp hình) rất chuẩn, chọn góc sáng thích hợp và có những kiểu chụp ấn tượng. Bác không nắm rõ hậu trường của mấy bác phó nháy đâu Hôm đó tôi có ...phê bình ông ấy là: 1- Dùng máy dỏm không có Phim 2- Chụp giống thì không đẹp, chụp đẹp thì lại không giống Không biết bác í có giận khg Cảm ơn chủ thớt, cám ơn các Bác đã có bứa gặp nhau quá vui