Lỗ đen là những chỗ bị xì hơi của vũ trụ đó bạn, theo mình nghĩ nó là như thế, qua khỏi lỗ đen thì bạn sẽ đi đến 1 thế giới khác với những định luật vật lý hoàn toàn khác với thế giới bạn đang sống, trí tuệ của những người sống ở trong thế giới đó là không thể đong đếm được, khả năng của họ là vô hạn, cả cuộc đời của bạn, ngắn đến mức độ 1 cái chớp mắt của họ thì đã trải qua hàng trăm triệu năm trong cái thế giới bạn đang sống, họ thao túng bạn từ lúc bạn sinh ra, đến lúc bạn chết đi, bạn đã được lập trình ngay cả đến từg sợi tóc, từng hơi thở, vì vậy bạn đừng mong sẽ có một ngày loài người sẽ khám phá ra bí mật của vũ trụ, nếu không có sự cho phép của họ thì nhân loại sẽ mãi mãi không bao giờ có câu trả lời, vũ trụ là một màu đen mênh mông, đã bao giờ bạn thử tự hỏi vì sao lại là màu đen mà không phải là một màu nào khác chưa? Và vì sao ánh sáng là dạng sóng, còn vật chất tối lại là dạng không thể nắm bắt được ? Duy có một điều tôi nghĩ là có thể khẳng định đó là loài người không phải là loài động vật thông minh duy nhất trong vũ trụ, còn rất nhiều, một thiên hà có thể có hàng tá những chủng tộc như thế, và chỉ những chủng tộc nào tối ưu nhất thì mới có thể có được cái vinh hạnh thoát ra khỏi cái vũ trụ khổng lồ có sinh có tử này để đến với cái thế giới bất tử ở phía bên ngoài vũ trụ kia 😁. Và để qua được những lỗ thủng đó trong vũ trụ để thoát sang bên kia thế giới thì thực sự không có nhiều hy vọng đâu 😃
" 5 độ Kelvin, tức âm 268 độ C (để quy đổi từ độ Kelvin sang độ C, chúng ta cộng nó với 273) "
Theo mình được học thì để đổi từ độ C sang Kelvin ta mới cộng nó cho 273. Do 0 độ C bằng 273 độ K và 1 độ C tăng thêm bằng 1 độ K tăng thêm. Như vậy để đổi độ K sang độ C ta trừ nó đi 273 mới đúng.
😔 đã bảo ngoài vũ trụ là 1 thế giới khác, ở đó họ chi phối tất cả mọi thứ trong vũ trụ này mà. Thậm chí con người còn ko bằng 1/100.000.000.000.000.000.000.... hạt bụi ở trong vũ trụ, trí tuệ của chúng ta chắc cũng chỉ đến mức đó mà thôi :rolleyes: