Việt Nam thì có vụ ông việt kiều thắng bạc bị xù với lý do thắng là do máy hỏng, 1 thằng ngu si nào đó có chức quyền phát biểu là xử doanh nghiệp thua mai mốt nó ko đâu tư vào VN nữa thì có hại
...... Nếu mod dịch không sai thì con xin khẳng định 100% với các cụ là ở VN, có luật cho các cụ kiện đòi nhà cung cấp bồi thường từ năm 1777 khi có bộ luật (về) dân sự đầu tiên của VN rồi ạ (Luật Hồng Đức). Hiện nay các cụ muốn đi kiện thì con sẵn sàng làm đơn hộ (lấy tiền công gõ chữ, tiền foto đơn thôi ạ), và đảm bảo tòa án nhận đơn của các cụ kiện. Chỉ có điều, tòa có xử cho các cụ thắng hay không là chuyện khác! ^^ (Không có nội dung nào của bài viết khẳng định các cụ kiện sẽ thắng 100% ạ! => cho nên, các cụ người trần mắt thịt nhà mình do không hiểu nhiều lắm nên hay khen (quá) nước ngoài là thế, người ta khôn lắm, tư lợi lắm chứ chẳng có thánh thần lương thiện tuyệt đối đâu ạ!)
mây bác cứ cmt như thánh ấy.chê Việt nam này nọ. các nước phát triển như anh, pháp ,nhật, mỹ... đã có cái luật đó đâu mà kêu là VN thế này VN thế nọ.mới chỉ có ở Đức thôi.mà đây là nếu ko có lý do chính đáng mới đc bồi thường.chứ các bác nói cứ rớt mạng là nhà mình có tiền chắc.
Việt Nam là nước dân chủ mà chẳng thấy dân chủ bằng mấy nước tư bản. Công dân chẳng có quyền gì, ko biết hồi xưa mấy đồng chí cách mạng đánh nhau vì cái j nữa, vì xã hội công bằng dân chủ văn minh chăng