@ken0106
Mình cũng nghĩ vậy , vì cho dù mang bộ não sang 1 cơ thể người máy thì tế bào não vẫn sẽ bị già và chết theo thời gian .Nên nhớ tế bào não là tế bào không thay thế như những tế bào khác , tức là chúng ta bao nhiêu tuổi thì tế bào não cũng được bấy nhiêu tuổi .
Xin lỗi chứ các anh toàn nói mấy thằng sợ chết thì mới dùng cái này.em xin lỗi chứ thời buổi bjo chẳng thằng nào là ko sợ chế cả,kể cả thằng điên nó cũng sợ.còn máy bác bảo ko sợ chết thì là nói phét.các bác lên nhìn nhận vấn đề theo đúng hướng của nó.nếu như có thể để ý thức bộ não thành bất tử thì nó cũng trả tốn thêm phần diện tích ở và phần thức ăn nào cả vì nó chỉ tồn tại ở không gian 3chiều.mà ví như các nhà khoa học,nghiên cứu thiên tài họ có thể tồn tại sau khi chết đi thì họ sẽ giúp ích cho nhân loại rất rất nhiều.vì thế các bác đừng coi nó là vớ vẩn đi.
Thằng nào nói thế giới này không còn độc tài thì đúng là thằng ngu,tất cả các nước trên thế giới không nhiều thì ít cũng có độc tài,mấy cái bộ óc như vậy mà được nhân bản thì khổ cho ai?.ài mà máy bác bình luận cái vấn đề ảo này làm gì vậy,trường nào con người tạo ra 1 robot linh hoạt như con người rồi hẵn nhắc đến truyện cấy não.
100 năm trước chả ai nghĩ ra là sau này có mobile, tablet, internet,..., thì 100 năm sau nhiều cái không tưởng cũng có thể thành hiện thực. Thật thú vị!
Ý tưởng kết hợp giữa phim 2012 và Avatar ! thấy cũng hay hay, hướng con người đến sự bất tử, nói buồn một chút khi mình die vì bất kỳ một lý do nào đó, thì những phần thân thể mình còn sử dụng được mình cũng muốn hiến tạng, vì khi làm như thế, cơ thể ta sống, ta vẫn đang sống...
Thằng cha này tính lừa tiền của mấy ông đại gia tham sống sợ chết đây mà. Hắn coi phim riết rồi cũng có kinh nghiệm đó mà, qua vụ này ko biết thành công hay không nhưng mình tin chắc 1 điều là hắn sẽ giàu lên nhanh chóng.
Ai khoái sống dai thì đăng ký. Riêng em thì sống đến 60 or 70 là thấy thọ quá rồi. Không thiết sống đến bất tử. Nếu zui zẻ thì xin thêm vài năm để chơi với con cháu(nếu có). 😁
ps: Coi film thấy mấy ông dc sống bất tử đâm ra chán đòi chết mà ko chết được ^^.
vấn đề nơi ở các bác khỏi lo, bất tử như thế thì lên sao hỏa khai phá cũng được. Cái đáng lo là nên cần 1thứ gì đấy có thể làm tê liệt hoàn toàn dữ liệu số ấy, vì sẽ có 1ngày robot sẽ làm chủ. Khả năng nhận biết sẽ còn hay k hay là 1cỗ máy vô cảm. Theo tôi, việc cấy ghép or sao lưu dữ liệu não nên đc thực hiện ở những nhà khoa học lỗi lạc để họ có thể cống hiến cho nhân loại.