Ngày càng tỏ ra bị cô lập giữa loài người, theo đuổi đam mê quá khắc nghiệt và những cảm giác bị ruồng bỏ, sự nghèo khó đeo bám, cố gắng lên tôi ơi, mọi thứ sẽ tốt dần lên!
Thời đại của những thực dụng, thật chán ngán, tư duy của tôi có lệch lạc lắm không mà lại khó tìm thấy sự đồng cảm từ bất cứ ai, những bạn nào vào Nhật ký Tinh tế chắc cũng hiểu được phần nào những thứ không thể nói cùng ai, chỉ biết viết vào thế giới ảo này để vơi chút tâm sự, đàn ông không nên yếu đuối, có là gì so với những con người không may mắn ngoài xã hội! Có sức khoẻ, biết phấn đấu làm việc thì mọi chuyện sẽ tốt dần lên, cố gắng lên, thay đổi bản thân từng chút, tận dụng thời gian hiệu quả!
...