Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Nhật ký Tinh Tế

longvn
9/9/2008 9:25Phản hồi: 43.260
43.260 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

sg mấy nay trời mát mẻ quá... đang thích mấy cái diy
cover_diy.jpg
@cuhiep chân dây đồng lòi ra ngoài thế kia trẻ con thấy sáng sáng sờ vào nó giật cho ngơ người
@green.field ha ha có cái điện trở giảm rồi bác, sờ vào .. ko sao đâu
mất cái gì cũng sót đứt ruột
@lanhoang86 Của đi thay người thím ơi .
@lanhoang86 Giữ được người thì tốt. Còn người còn tất cả. Mất người mất tất cả
sàn dạo này đỏ quá 😔(
dual1
CAO CẤP
5 năm
@alo_tongdaiday Trông cho nó đỏ nữa đây.
Hôm nay là Thất Tịch ,và trời lại đổ mưa ..!
dạo này sài gòn mưa qá
@quocanh2003 em mới trong đó về may thật
Dạo này tôi nói cô ấy chẳng nghe tôi nữa. Con ma làm đẹp mê hoặc phụ nữ thật đáng sợ. Lo cho sức khỏe cô ấy. Nói không nghe -> Cãi nhau. Đâm ra chán nản. Bất mãn. Tôi chẳng biết làm thế nào. Đành kệ. Mặc dù đấy là người tôi yêu thương nhất.
Mọi người cứ bảo rằng họ hiểu tôi. Nhưng thật sự họ chẳng hiểu tôi chút nào, cứ nghĩ rằng tôi như thế này thế kia. Gần như vậy có xa lạ gì nhau đâu mà toàn hiểu sai, không đúng. Vậy mà họ cứ buộc miệng nói rằng họ hiểu tôi. Thật sự tôi rất buồn khi họ hiểu sai về tôi. Tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào. Đành im lặng vì họ có hiểu tôi đâu. Biện minh cũng vô dụng. Mặc định trong họ tôi là vậy!
@cauchupropk có ai đó nói rằng đừng mong người khác hiểu mình, bởi vì đôi khi mình cũng không hiểu chính bản thân. Do đó ko phải buồn vì chuyện này được, mình nghĩ vậy bạn ơi
Thứ 2 đầu tuần, chào tháng 10 luôn nhe, tháng của những chuỗi sự kiện vui buồn lẫn lộn. Tuy tâm lý có chút hoang mang nhưng sẵn sàng chiến rồi..
mr.ali33
ĐẠI BÀNG
5 năm
@duynguyen30 Mạnh mẽ lên
Nỡ Nào
ĐẠI BÀNG
5 năm
cố gắng nhên
cố lên b
duchienvu
TÍCH CỰC
5 năm
Trống rỗng
@duchienvu 😔:(:(:(
thanh niên mà thấy người già, mới trở lạnh mà người đã ê ẩm =)) chán thật sự
Tháng 12 mà trời vẫn nắng, đi ngủ vẫn có lúc bật quạt. Hà Nội năm nay ấm lạ thường. Nghe nói cuối tuần trời trở gió. Thế mới là mùa đông. Ai đã từng ở HN sẽ rất nhớ bắp ngô nướng thơm nồng và những chiếc quẩy nóng ngày đông. Mùa đông Hà Nội tưởng vậy mà không vậy. Hôm nay mình viết vào nhật ký là mình chờ mùa đông
@vule123 Sài Gòn nắng dịu dàng, không khí dễ chịu và vẫn ồn ào như mọi ngày, tranh thủ nay càfe sáng, tận hưởng hết những phút tự do này để mai bắt đầu một công việc mới, một khởi đầu mới với bao thử thách ở những ngày tháng cuối năm. Dù chưa bao giờ đến HN nhưng tôi trót yêu một con người HN nên luôn mong có một ngày sẽ đến HN để cảm nhận được tại sao họ lại yêu nơi đó đến thế!
@duynguyen30 vâng, mời bác đến đi bác, làm cái vé vietjet hai chiều, rồi book phòng phố cổ 300k/ đêm, để rồi tha hồ tận hưởng mùa đông Hà Nội bác nhé. Hà Nội có nét gì đó trầm mặc nhưng cũng dần bắt kịp sài gòn trong sự hối hả mỗi sáng mỗi tối.
@vule123 sẽ làm một chuyến như vậy
TranAnz
TÍCH CỰC
5 năm
làm sao để tập trung làm việc kiếm tiền cưới vợ, quyết tâm lúc có lúc không chán quá
@ngocanaaa Do your best the rest will come bác ơi
Hôm qua trời khá nóng, vậy mà sáng nay đã thấy âm u, đến cơ quan bật nhầm điều hòa 23 độ thấy khá lạnh, lại phải tăng lên 25 độ. ứng dụng dự báo thời tiêt cũng báo bên ngoài 25 độ C.

Nhanh thật, vậy là sắp hết một năm, năm nay trôi qua quá nhanh (mà hình như không phải năm nay, mà năm nào nhìn lại cũng thấy năm trôi nhanh). Lại dành tiếp giấc mơ dang dở cho năm sau 2019
@vule123 vẫn còn 25 ngày nữa để kết thúc năm gọn đẹp và có một kì nghĩ lễ thoải mái ha 😆
Thực sự cảm xúc, một trận bóng đá quá nhiều cảm xúc. Các cầu thủ Việt Nam có một trận đấu thắng Philippines trên sân nhà quá cảm xúc. Nhớ lại những năm đâu đó khoảng 95 gì đó, mình thắng Philippines 9 bàn ko gỡ. Thế mà giờ họ đã chơi.. ngang ngửa mình. Nhưng thực ra người Philippines ko yêu bóng đá cũng phải vì đội tuyển của họ toàn những thành phần từ đâu đó, không sống trọn đam mê với người hâm mộ được như Quang Hải, Duy Mạnh, Công Phượng, Văn Đức được. Đội hình hôm qua lại thấy thật bay bổng và thật tươi mới. Một đêm đầy cảm xúc với đội tuyển Việt Nam. Thật tuyệt vời, thể thao đỉnh cao (trong khu vực đông nam Á) cũng mang lại cho đất nước những niềm vui ngập tràn ngất ngây đến vậy, không thể hình dung được nếu vào Worldcup thì sao, ngày đó cũng sớm đến thôi. ha ha ha ha

Chúc các bạn ngày mới tốt lành, ngày mùng một chúc các bạn tháng mới may mắn, công việc suôn sẻ, kinh doanh thu thêm nhiều deal thơm mới, và thu được hết công nợ 2018
Hôm qua trời còn khá nóng, vậy mà qua một đêm dường như mùa đông đã về, ra ngoài đã mặc áo khoác mỏng được rồi, với mình chỉ cần áo sơ mi và áo khoác mỏng là ổn. Nhưng có lẽ mình hơi chủ quan với cái lạnh này, khi mà vừa ra đường đã gặp chị em nào áo, nào khăn. Đặc biệt còn gặp một anh áo dạ với cái khăn to đùng quàng kín cổ.

Mùa đông lạnh, mọi người giữ sức khỏe
Đầu tuần, dự báo hôm qua bảo sáng nay mưa. Sáng dậy lại thấy có ánh nắng là sao. Mưa chuyển dần vào miền trung. Báo chí đưa tin mưa ngập nặng ở Đà Nẵng, Quảng Nam. Thương miền trung tháng 12 rồi mà còn vẫn bị mưa ngập. Hôm nay VFF mở bán vé bóng đá online. Thực sự chưa đầy một phút cả ngàn vé bán hết vèo, vèo cái hết. Quan trọng là vừa mở bán xong thì vé đã được rao bán lại đầy trên mạng. Thôi đành ngồi nhà xem và cùng vui online vậy.
Chúc các bạn một tuần mới tốt lành
Sài gòn, ngày tháng năm,

Trời mát, nắng nhẹ vào buổi sáng, hầu như ai cũng phấn khởi rộn ràng vì tuyển Việt Nam đá trần chung kết AFF.
Hà Nội, hôm nay thứ bảy ngày 15 tháng 12 năm 2018. Sáng đường phố có vẻ thanh bình vắng vẻ vì ngày nghỉ và trời lạnh nên mọi người cũng dậy muộn hơn chút.
Chiều tối nay trận bóng đá diễn ra. Chắc chắn là sẽ rất sôi nổi. Chỉ còn cách chiếc cup 90 phút trên sân. Thế hệ tuyệt vời của bóng đá nước nhà mang lại cho người hâm mộ những cảm giác thật xốn xang và chưa từng có
Việt Nam Vô địch!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019