Chào các bạn Camera Tinhte hôm nay mình lại tiếp tục cuộc hành trình nhiếp ảnh của mình. Một ngày Chủ Nhật đầy nắng, cái không khí tĩnh lặng làm cho con người càng trở nên cô đơn... suy nghĩ một hồi mình quyết định đi ra khỏi cái giường với sự nhàn rỗi xa xỉ. Hôm nay là những ngày giữa tháng 9, là cái mùa hoa Tulip nở rộ trên xứ sở của những chú chuột túi này. Với chiếc điện thoại trên tay, mình lại tiếp tục khám phá vẻ đẹp của loài hoa. Hôm nay chong chóng sẽ lướt gió đưa mình đến lễ hội hoa Tulip, lễ hội tình yêu
Lễ hội nghàn hoa Tulip diễn ra thường niên ở Melbourne vào trung tuần tháng Chín khéo dài cho đến đầu tháng 10. Mọi người dân và khách du lịch đổ về đây để tận hưởng vẻ đẹp của các loài hoa Tulip ở khắp nơi trên thế giới đổ về đây (Hà Lan, Anh, Mỹ, Canada và tất nhiên là Úc.
Lễ hội được tổ chức trên vùng đồi rộng hàng trăm hét ta có lịch sử 75 năm. Vào năm 1939, một tuần trước khi diễn ra cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, hai công dân Hà Lan là Cees và Johanna Tesselaar đã kết hôn và đến sinh sông tại Úc. Với xuất thân và kinh nghiệm tuyệt vời về nghề nông trại trồng hoa Tulip, họ đã biến những héc ta đầu tiên thành khu vườn xinh đẹp xung quanh quả đồi
Lễ hội nghàn hoa Tulip diễn ra thường niên ở Melbourne vào trung tuần tháng Chín khéo dài cho đến đầu tháng 10. Mọi người dân và khách du lịch đổ về đây để tận hưởng vẻ đẹp của các loài hoa Tulip ở khắp nơi trên thế giới đổ về đây (Hà Lan, Anh, Mỹ, Canada và tất nhiên là Úc.
Lễ hội được tổ chức trên vùng đồi rộng hàng trăm hét ta có lịch sử 75 năm. Vào năm 1939, một tuần trước khi diễn ra cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, hai công dân Hà Lan là Cees và Johanna Tesselaar đã kết hôn và đến sinh sông tại Úc. Với xuất thân và kinh nghiệm tuyệt vời về nghề nông trại trồng hoa Tulip, họ đã biến những héc ta đầu tiên thành khu vườn xinh đẹp xung quanh quả đồi
Bước vô một cánh cổng soát vé nhỏ, các bạn sẽ bị ập vô trước mắt một không gian dài tăm tắp, với những cánh hoa Tulip được trồng thẳng hàng. Dưới ánh nắng rộn ràng và làn gió thoang thoảng những cánh hoa Tulip làm cho mình có cảm giác đang lạc vào thế giới của thiên đường, nơi con người trải bước và chỉ biết thốt lên Wow.
Yêu quá phải không các bạn
Tulip tím, Tulip vàng, đỏ, trắng...
Tôi mơ màng nghĩ đến những chòm hoa
Mùa Xuân này hoa sẽ nở mặn mà
Tôi vui sướng, vườn hoa tôi nở rộ...
(thơ Sương Mai)
Quảng cáo
Những cánh hoa đỏ vươn vai đón những giọt nắng mai, sau những ngày đông lạnh giá
Quảng cáo
Cũng để bằng em bằng chị, cô nàng Tulip trắng ngần như Ngọc Trinh, cũng khoe mình với làn da trắng muốt và thân hình mềm mại
vàng anh nữa
Ở đâu xa xa có một con cầy con, không một con cún con làm dáng như cũng mún được ghi lại cái khoẳng khắc đặc biệt này
Những cặp tình nhân, chụp cho nhau những bức hình kỷ niệm
Sau khi rong rủi mỏi cả chân, họ cùng ngồi xuống góc cao của ngọn đồi, thả ánh mắt ra xa, cùng nhìn về một hướng, vâng họ đang hạnh phúc bởi tình yêu và bởi cái đẹp của thiên nhiên tạo hoá,
Ở đâu có hoa đẹp thì tất nhiên ở đó có phụ nữ rồi...
không chỉ phụ nữ, những bạn hoa dại cũng không chịu thua kém về sắc hoa, sắc hương
Ngoài những đôi lứa đang yêu và sẽ yêu thì có những gia đình hạnh phúc, đầm ấm, cả nhà cùng nhau thư giãn sau một tuần làm việc mệt mỏi, nơi đây như chốn dừng chân cho họ cảm giác được chăm sóc và dành nhiều thời gian cho nhau hơn
đặc biệt là đi nhiều mất nước thì chúng ta cần có chỗ nghỉ ngơi, đã là lễ hội hoa Tulip thì caphe cũng phải là ca phê Tulip chứ
uống nước nhiều chắc hẳn cũng cần phải vệ sinh
trải dài và lẫn trong vườn hoa là những bóng cây mát, cao, triễu những rặng bông tuyệt vời, vừa như tô sắc thêm cho bữa tiệc hoa, bừa nghiêng mình che bóng mát cho du khách
ngoài ra du khách có thể thưởng thức những món ăn nhanh phục vụ cho bữa trưa, thật thẳng hàng và lịch sự phải không các bạn
nhìn ngon quá yummy
không những thế để không khí thêm phần văn hoá, lễ hội có một sân khẩu nhỏ có đội văn công phục vụ văn thể mỹ
và như thế dã hết một ngày trải nghiệm, tạm biệt hoa Tulip, tạm biệt cô gái Hà Lan em già rồi không cần bú sữa đâu
và bạn chong chóng lướt gió đưa mình về với chiếc giường của mình. Tỉnh giấc mộng, thì ra mình đang mơ về một giấc mơ kỳ lại và đẹp, có lẽ mình sẽ không bao giờ quên giấc mơ đẹp này.
Cảm ơn các bạn thành viên đã cùng mình trải qua giấc mơ đẹp này
PS: Xin chào vào tăjng kèm cho các bạn tấm hình của mình ^-^
Mình sử dụng điện thoại chụp toàn bộ hình, hậu kỳ bằng Pixlr, soạn bài và đăng bởi Ipad.