ở hannover 2 năm chưa gặp cái này ta!chắc mình về rồi nó mới làm chứ không cũng có dịp được vô tham quan rùi.hehe.mình quen biết nhìu polizei hannover lắm(bị bắt hoài mà)kaka
Ờ phường em có oánh nhau, bốc điện thoại gọi CA phường thì nghe giọng ậm ờ khó chịu. Chờ mấy chú đó mặc áo, hút thuốc, uống trà, xuống đến nơi thì hai cái thằng sinh sự kia đã về nhà ngủ từ lâu...Ở ta mà có cái này, gắn thêm máy lạnh nữa thì ôi thôi, dân phòng, CA khu vực tha hồ mà say giấc điệp.
Đây là đồn cảnh sát bảo vệ mà bác , phóng nhanh để đi đâu 😃
Hồi trước để đảm bảo an ninh bên ngoài các lãnh sự quán hoặc những nơi quan trọng thì cảnh sát họ hay dùng một chiếc VW Bus , nhưng mùa đông thì lạnh , mùa hè thì nóng , nên người ta mới thực hiện ý tưởng này , thiết kế một trạm (đồn ) cảnh sát bảo vệ với chi phí tiết kiệm , hợp với mỹ quan , và để các cảnh sát được làm việc một cách thoải mái nhất .
Hình như thứ 6 tuần trước bắt đầu đặt ở trước tổng lãnh sự quán Thổ Nhi Kỳ thì phải .
uh chắc là như bạn nói
tại bác chủ viết thế này :Nếu đang sống ở Hanover, Đức và có dịp được gọi cảnh sát, có thể bạn sẽ thấy người ta cử hẳn cả một đồn cảnh sát đến trước cửa nhà bạn thay vì chỉ có chiếc Volkswagen cũ kỹ như trước đây nên mình mới nghĩ là nó cần tính cơ động cao
Mình đọc cả bài không thấy câu nào nói Hanover là thủ đô của Đức cả ? 😁
Mấy cái hình trên là concept thôi, chưa phải sản phẩm thực tế. Thêm mấy cái bánh xe ở dưới nữa thì nó sát thực tế hơn 😃