Gấp 5 lần trái đất và gần bằng sao mộc thì khai thác tới đời cháu mình cũng ko hết.Cái quan trọng là chất lượng kim cương và cách vận chuyển nó về trái đất.
mấy bó có biết nó quay nhanh thế nào không mà đòi lên khai thác!
10.000 vòng chỉ trong 1 phút heheh! khác nào lao đầu vào con ferrari! ngoài cách mang bom nguyên tử bắn phá em nó ra nhằm thu thập mảnh vỡ thì chi phí ... không biết có bù được không nữa kakakak................!
xây dựng một con tàu to như cái thành phố để bay lên tới đó ( trong lúc chờ đợi tới nơi thì chúng ta sinh sống bình thường tới đời cháu thứ N + 1 của chúng ta sẽ tới được hành tinh kim cương :banghead: )
làm như đi bộ lên đó là lấy được vậy
Giá vẫn mắc ah mấy ông ơi, ngồi đó mà chờ của rẻ.
Lúc đó thì có 2 loại kim cương, và chắc chắn giá của "kim cương ngoài hành tinh" còn mắc hơn
---------- Post added at 09:13 AM ---------- Previous post was at 09:12 AM ----------
thông cảm đi bạn, dốt mà cứ hay đòi kêu BQT, giống mấy đứa con nít cãi bừa rồi đi mách ba mẹ
Các bác cứ lên mà khai thác đi.Nó cách trái đất 4000 năm ánh sáng,có khi hôm nay nó nổ tung mà con cháu 4000 năm sau của chúng ta mới biết ý chứ.:bounce: