[Phim cũ mà hay] Into the Wild: Hạnh phúc chỉ có thực khi được chia sẻ

Nam Air
26/1/2015 5:25Phản hồi: 49
[Phim cũ mà hay] Into the Wild: Hạnh phúc chỉ có thực khi được chia sẻ
into-the-wild (1).jpg
Into the Wild là một phim điện ảnh của Mỹ ra mắt mùa Thu 2007, chuyển thể từ cuốn sách cùng tên của Jon Krakauer, kể về một câu chuyện có thật về chuyến phiêu lưu của Christopher McCandless những năm 1990. Phim có sự tham gia của Emile Hirsch trong vai chính Chris McCandless, Marcia Gay Harden và William Hurt trong vai cha mẹ của Chris, Kristen Stewart trong vai Tracy Tatro, một cô gái anh gặp trên hành trình của mình. Into the Wild ra mặt ở liên hoan phim Rome 2007, sau đó được đề cử 2 giải Quả Cầu Vàng và 2 giải Oscar. Bài nhạc phim Guaranteed do Eddie Vedder sáng táng đoạt giải ca khúc hay nhất giải Quả Cầu Vàng. Phim được tạp chí Empire đánh giá là 1 trong 500 phim hay nhất mọi thời đại, đứng thứ 160 trong top 250 của trang IMDb.

into-the-wild (5).jpg
Chris McCandless cho rằng cuộc sống hiện tại của mình bị chi phối quá nhiều bởi đồng tiền, vật chất và định kiến xã hội. Mẹ Chris là vợ kế của người cha, điều này gián tiếp làm 2 ông bà thường xuyên cãi vã, khiến cuộc sống cả gia đình tuy khá giả nhưng không đầm ấm, thoải mái. Chính vì vậy, một thời gian ngắn sau khi tốt nghiệp hạng ưu ở đại học Emory (ở Atlanta, bang Georgia), thay vì kiếm một công việc để sống như mọi người khác. Chris quyết định tặng hết 24.000$ tiền dành dụm được cho một quĩ từ thiện, sau đó xách ba lô lên và lái chiếc xe cũ đi rong ruỗi khắp nơi, dự định điểm đến là tiểu bang Alaska. Trước khi đi, Chris huỷ toàn bộ giấy tờ tuỳ thân của mình để không ai biết danh tính thật của mình, anh đổi tên thành Alexander Supertramp - Alex kẻ lang thang. Đi bụi nhưng Alex cũng không chuẩn bị những thứ cần thiết như thuốc men hay thiết bị định vị, thậm chí không cho gia đình biết là mình đi đâu.

into-the-wild (2).jpg
Sử dụng tên giả, dùng tiền mặt thay cho thẻ tín dụng, cảnh sát tìm thấy chiếc xe Alex bỏ bên đường và kết luận anh chủ động cắt đứt liên lạc với mọi người, họ quyết định ngừng việc tìm kiếm Alex vì biết rằng anh còn sống. Về phía mình, Alex tiếp tục đi bộ hoặc đi nhờ xe, khi lỡ bước thì ngủ lại dọc đường, khi hết tiền thì xin vô làm thêm ở cửa hàng bán thức ăn nhanh, làm nông dân gặt lúa mì ở nông trại, làm người chăn ngựa.

into-the-wild (6).jpg
Sau gần 2 năm rong ruỗi, Alex tới được khu rừng Stampede Trail ở Alaska. Ở đây, Alex tìm thấy một chiếc xe bus cũ bị hư, được cải tạo lại làm trạm dừng chân cho những thợ săn hươu. Ban đầu khi tới Alaska, Alex săn thú để làm thức ăn, nhưng sau vài lần giết chúng, Alex nhận thấy mỗi loài vật dù nhỏ bé cũng đều có quyền được sống, vì vậy anh quyết định ăn chay. Alex ở lại đây suốt 4 tháng, trong một lần bị sốt, mệt mỏi vì quá đói, Alex đi tìm trái rừng để ăn thì bị ngộ độc và qua đời ngày 18/8/1992, lúc 24 tuổi. Khoảng 2 tuần sau đó, những người đi săn tuần lộc phát hiện Alex nằm chết trên xe bus, khi thể trạng chỉ còn 30kg.

into-the-wild (3).jpg
Nếu chỉ đọc qua những dòng chữ mà chưa xem phim, mọi người sẽ tưởng rằng Alex Kẻ lang thang - Chris McCandless là một kẻ vô dụng, chỉ biết nghĩ cho bản thân nên cuối cùng có chết cô độc cũng là đáng đời. Nhưng không phải, Into The Wild phản ánh một thực trạng chán nản, mất định hướng nhưng không dám thay đổi của một bộ phận giới trẻ Mỹ. Và Chris chính là người dám đương đầu với những điều đó, anh đã từ bỏ cuộc sống đầy đủ ở thành thị, một mình lang thang đi bụi, tìm cho mình lý tưởng cuộc sống: về với thiên nhiên.

into-the-wild (4).jpg
Người xem sẽ được dẫn dắt qua những khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên, thông qua những điểm đến của nhân vật Alex, gặp gỡ những con người mà Alex tiếp xúc trên hành trình của mình. Hình ảnh Alex lái máy gặt lúa mì, chèo qua những con suối, giơ tay xin đi nhờ xe, làm thêm ở cửa hàng thức ăn nhanh đều cho thấy sự nhiệt huyết của một người trẻ. Có thể thấy, Alex như một làn gió mới, giúp những nơi, những người người mà anh gặp thay đổi tích cực hơn, quyết tâm với lý tưởng (là chuyến đi) của họ hơn, đúng như lời Chris McCandless nói: Hạnh phúc chỉ có khi được chia sẻ.

into-the-wild (7).jpg
Thông tin phim Into The Wild (2007)
Phát hành: 19/10/2007
Đạo diễn & kịch bản: Sean Penn
Nguyên tác: Jon Krakauer
DV chính: Emile Hirsch, VInce Vaughn, Catherine Keener, Kristen Stewart...
Sản xuất: Art Linson Productions
Phát hành: Paramount Vantage
Kinh phí: 15 triệu đô la
Thời lượng: 148 phút

Những thông tin thú vị về phim:

Quảng cáo


  • Để đóng cảnh cuối phim, Emile Hirsch đã giảm gần 20kg.
  • Cái đồng hồ Emile đeo trong phim là của Christopher McCandless thật.
  • Emile tự đóng tất cả các cảnh mạo hiểm trong phim mà không cần dv đóng thế, bao gồm cả cảnh chèo thuyền vượt suối, leo núi đá, gặp con gấu.
  • Đạo diễn Sean Penn phải mất 10 năm thuyết phục gia đình McCandless cho phép ông làm phim về Chris.
  • Nhân vật Kevin làm việc ở nông trại (do Zach Galifiannakis đóng) được Sean Penn yêu cầu tự ứng biến lời thoại khi diễn xuất vì nó không có trong kịch bản.
  • Đoàn phim tới Alaska 4 lần để quay cảnh 4 mùa khác nhau, cho thời gian 113 ngày Alex sống ở nơi đây.
  • Sean Penn từng nghĩ sẽ chọn Leonardo DiCaprio cho vai Chris McCandless.
  • Kristen Stewart sáng tác ca khúc Tracy's song trong phim, bài hát về nhân vật Tracy Tatro.
  • Trong sách của Jon Krakauer, Alex làm thêm ở cửa hàng McDonald's. Trong phim, anh này xin việc ở Burger King.
49 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Nên tự... hạnh phúc (tự sướng) là k nên nhé 😃
Pop-up
TÍCH CỰC
9 năm
chính là như thế. Mình còn nhớ khi xem phim thấy Chris sau khi đi qua bao nhiêu vùng đất, trải qua bao nhiêu buồn vui, gặp những người mà nếu anh muốn có thế khiến đời anh hạnh phúc hơn nhiều lần. Vậy là cuối cùng lằm lại cô độc trong một cái xe với gia đình buồn khổ cùng cực. Cảm giác thật sự...
"Hạnh phúc là sự chia sẻ" , mình nhớ Alex đã ghi lại như thế trong nhật ký trong lúc ở khu rừng alaska một mình. Phải xem phim mới hiểu được đầy đủ câu nói ý nghĩa này. Đây là bộ phim mình thích.
Greycloud
TÍCH CỰC
9 năm
Một bộ phim cực hay và kết thúc quá buồn, giá như cuối phim Alex đoàn tụ lại với gia đình thì tui sẽ thích hơn

Xem phim này mới thấy mấy cái phim VN toàn cơm cháo gạo tiền, se sua, chảnh chọe, khoe của khoe thân cực rẻ tiền và nhảm nhí nên chẳng bao giờ tui xem được phim VN
@Greycloud những chi tiết khác thì e ko để ý dc rõ vì cũng ít xem phim việt nhưng chảnh choẹ thì đúng, chảnh vãi luôn, ảo lòi, ko thật vs cuộc sống, may ra dc 1 vài bộ pjim hành động của mấy anh việt kiều thì còn ổn chút, như "dòng máu anh hùng" chẳng hạn
quatlamtu
ĐẠI BÀNG
9 năm
cái cô dv đóng chạng vạng hồi đóng phim này còn bé tí 😁
baoloc2007
ĐẠI BÀNG
9 năm
phim hay nhưng kết thúc buồn
nghialeather
ĐẠI BÀNG
9 năm
Kết thúc buồn thì mới hay😃
leetran72
TÍCH CỰC
9 năm
@nghialeather Chắc bác chưa xem Shawshank nhỉ
nghialeather
ĐẠI BÀNG
9 năm
@leetran72 Coi rồi nhưng đa phần kết thúc buồn lại rất hay😃
leetran72
TÍCH CỰC
9 năm
@nghialeather Cơ mà bộ phim được đánh giá hay nhất mọi thời đại lại có kết thúc vui. hehe 😁
nghialeather
ĐẠI BÀNG
9 năm
@leetran72 Danh sách hay nhất mọi thời đại cũng khá dài:D
t2bo0o
ĐẠI BÀNG
9 năm
Chi tiết nguyên nhân chính xác về cái chết của Alex vẫn còn nhiều tranh cãi, và theo bộ phim Into the Wild thì anh đã vượt qua được độc dược của cái loại cây giống khoai lang dại, nhưng bị kiệt sức và chết đói sau đó. Theo wiki cũng nói như vậy.
Một điều nữa là theo phim thì không có chi tiết anh chuyển sang ăn chay, vì khi thú săn cạn kiệt anh vẫn vác súng ra bắn đùng đùng chửi cha chửi mẹ bọn thú săn mà 😁
Phim rất là thích dọc đọc dẫn truyện của cô em gái anh, nghe rất buồn.
Nếu còn sống mình hy vọng anh sẽ về The Lab city sống, đưa ông Franz về đó luôn. Đó có lẽ sẽ là gia đình mới của anh.
Đây là bộ phim yêu thích nhất của mình, và đã xem không dưới 100 lần, nhưng mỗi lần xem lại có những cảm giác rất mới. Nhất là sau một tuần làm việc căng thẳng dưới áp lực của gia đình, xã hội, đồng tiền thì đây chính là niềm an ủi để tìm lại bản thân mình.
@t2bo0o Bác bá đạo hơn cả em 😃
Bộ phim em xem nhiều nhất là Fearless (Hoắc Nguyên Giáp).. nhớ thờ nhà còn bán băng đĩa suốt ngày mở phim đó xem.. chắc cũng ko dưới 100 lần, mỗi lần xem là lại ngộ ra 1 ý nghĩa mới của bộ phim..
Các bạn cũng nên xem 😃 1 trong những bộ phim TQ mà mình thích nhất 😃

http://www.imdb.com/title/tt0446059/
xversion1
TÍCH CỰC
9 năm
@mjlegend Chưa bằng mình, xem Hoàng Phi Hồng hỏng cả đầu, mỗi lần xem học được 1 chiêu múa, giờ võ thuật mình không khác gì Lý Liên Kiệt.
@t2bo0o Mình mới xem có chục lần thôi, chưa đc như bạn 😃
Phim như một tập thơ, như một bản nhạc, như một cuốn album đầy kỉ niệm mà ta có thể xem ở bất kể đoạn nào, khuc nào, hình ảnh nào...không cần phải theo chuỗi sự kiện, chỉ cần cảm xúc, và ta vẫn ngập tràn cảm xúc với mỗi hình ảnh ta xem
Phim là theo phong cách tiểu sử, tài liệu nên cảm xúc rât thật, diễn viên cũng nhập vai quá thật đến mức cứ như là tư liệu hình ảnh thật chứ ko có chút diễn xuất nào khiến cảm xúc truyền đến người xem không một chút rào cản của kĩ thuật dựng. Một bộ phim mà tính nghệ thuật và triết lí được đẩy đến cao độ nhưng không hế đao to búa lớn mà người xem vẫn cảm nhận đầy đủ trọn vẹn mọi thông điệp
@t2bo0o vừa xem lại trên Cinemax, và lại một cảm xúc khác, dương như ta muốn đi như vậy, cs thật nhiều những áp lực....!
Xem phim này lâu rồi nhưng vẫn không cảm nhận được cái động lực của nhân vật chính, có lẽ là không cùng chí hướng 😁 :D :D :D
quocanh58
TÍCH CỰC
9 năm
khúc cuối xem mình khá bị shock, kết thúc quá bi thảm đối với a
Bacutri
TÍCH CỰC
9 năm
IMG_20150201_171513.jpg
Hơi lạc đề chút là có bác nào file prc cho bộ sách này bằng tiếng Việt không?
bernerasu
TÍCH CỰC
9 năm
nếu alex không chết, anh sẽ là một người rất nổi tiếng, một ngươời vì mọi người
Chờ mãi mới thấy mod giới thiệu phim này, một trong những phim ấn tượng của mình, tuy có kết cục buồn nhưng lại ấn tượng và để lại sự nối tiếc không nguôi mổi khi xem phim.
ông diễn viên chính này đống trong "Hợp Đồng Sát Thủ(Killer Joe)", phim bựa vãi
razormeback
ĐẠI BÀNG
9 năm
Mình đang download, và thật tuyệt khi Thepiratebay đã quay trở lại để phục vụ anh em xem film. Hehe
2007 mà cũ cái gì cơ chứ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019