[Review] Đánh giá tổng quan Vodafone 903SH, điện thoại đi trước thời đại.

hnadov
7/1/2015 6:22Phản hồi: 12
[Review] Đánh giá tổng quan Vodafone 903SH, điện thoại đi trước thời đại.
Chào anh chị em tinhte, hôm nay mình viết 1 bài đánh giá tổng quan về chiếc điện thoại Vodafone 903SH, một chiếc điện thoại với công nghệ đi trước thời đại từ đất nước Nhật Bản.
x_0043446.jpg
903SH được hãng SHARP ra mắt vào tháng 8 năm 2005 và chỉ dành riêng cho thị trường Nhật Bản, nhưng với kiểu dáng và tính năng "khủng" của nó, những người yêu thích 903SH trên toàn thế giới đã tìm ra cách unlock nó bằng phần mềm. Là một chiếc điện thoại nắp gập nhưng 903SH không mỏng nhẹ như các loại vỏ sò của Samsung hay V3 của Motorola, ngược lại nó rất to, nam tính với kích thước 50x109x29cm và trọng lượng 148g. Cảm giác cầm rất chắc tay với các khớp xoay lật linh hoạt, cứng cáp, nó có thể xoay màn hình 180 độ ra phía sau. Ngày xưa khi mình để điện thoại lên bàn thì ai cũng hỏi sao mình xài tới 2 cái điện thoại vì hình dáng và kích thước của nó.

x_0043442.jpg Mặt trên đơn giản với biểu tượng của nhà mạng Vodafone. 903SH có 3 màu là trắng, đỏ và đen, người Việt mình thì chuộng nhất màu đen vì nhìn nó sang trọng trong khi người Nhật chuộng nhất màu đỏ vì nó mang lại may mắn.

x_0043435.jpg Mặt bên phải gồm có đèn báo sạc pin, các phím chức năng tăng giảm âm lượng, phím chụp hình và phím hủy chọn. Ngoài ra tùy theo chế độ sử dụng máy mà các phím này thay đổi theo, ví dụ như khi xoay hẳn màn hình 180 độ ra phía sau ta có thể sử dụng 903SH như 1 chiếc máy chụp ảnh compact hoặc 1 chiếc điện thoại chỉ toàn màn hình.
x_0043447.jpg Nếu sử dụng như điện thoại thì các phím trên có chức năng truy cập menu, lên xuống trong menu, hủy chọn. Nếu sử dụng chế độ chụp ảnh thì ta sẽ có tư thế cầm máy và chụp như một chiếc máy ảnh compact. Phím cứng chụp hình (màu xanh) được thiết kế như trong máy ảnh với khả năng nhấn nửa cò lấy nét rồi nhấn hẳn xuống để chụp.

x_0043436.jpg Mặt bên trái có khe thẻ nhớ miniSD, cổng Video Out và tai nghe, phía màn hình là cặp loa ngoài với âm thanh stereo nằm ở 2 bên. Máy có bộ nhớ trong 8Mb và hỗ trợ thẻ nhớ ngoài đến 1Gb (mặc dù nhà sản xuất ghi chỉ có 64Mb). Do có cổng Video Out nên ta có thể xuất thẳng hình ảnh từ 903SH đến ti vi bằng cáp chuyển vào cổng AV. Ngoài ra mình cũng có thể dùng tai nghe 3.5mm qua cáp chuyển. Góc phía trên là nơi gắn dây đeo.

x_0043437.jpg
Trên đầu máy chỉ có cổng hồng ngoại.

x_0043438.jpg Phía dưới máy là cổng sạc và 2 chấu cắm dock, theo thời gian sử dụng thì miếng cao su gắn nắp cổng sạc máy mình đã bị gãy, nếu còn thì đóng nắp vào nhìn rất liền lạc.

x_0043439.jpg Đây là mặt sau của 903SH, nơi chứa bộ phận quan trọng nhất của máy, cụm camera 3.2Mp và đèn led. Mặt sau thiết kế sần sùi khác hẳn với mặt trước trơn láng, trên nắp pin có biểu tượng của Vodafone (máy mình đã bị mờ). Camera của 903SH được viền crôm vừa làm nổi bật vừa có tác dụng chống trầy cho kính khi để úp máy. Với độ phân giải 3.2Mp, đây là camera khủng thời bấy giờ khi mà các hãng khác vẫn ở ngưỡng 1Mp. Với cảm biến CCD và đặt biệt là zoom quang x2, 903SH đã đi trước thời đại 2005 rất xa, khi mà đến tận bây giờ số lượng điện thoại có zoom quang vẫn còn rất ít.

x_0043440.jpg Bên dưới nắp lưng là cục pin Li-ion có dung lượng 900mAh, mình dùng bình thường thì được 2-3 ngày, nếu ở chỉ để chờ thì được 5-6 ngày.

x_0043441.jpg Dưới cục pin là khe sim và thông tin về điện thoại, mình chỉ biết là điện thoại của mình được sản xuất vào tháng 10 năm 2005.

x_0043443.jpg
Bên trong máy là phần màn hình và phím bấm, máy có thể mở bằng 1 tay dễ dàng. Phía trên màn hình là loa và camera trước dùng để gọi video 3G, phía dưới là biểu tượng Vodafone.

Quảng cáo


x_0043444.jpg
Đây là màn hình LCD sử dụng công nghệ ASV (Advance Super View) cho phép xem hình ảnh rõ nét ở nơi có ánh sáng chói. Màn hình có kích thước 2.4 inch và độ phân giải 240x320Mp cho ra hình ảnh rất đẹp, rõ.

x_0043445.jpg Dàn phím bấm có vài ký tự Nhật.

Về kết nối thì 903SH có cổng hồng ngoại, bluetooth, USB và Video Out. Do phải unlock bằng phần mềm nên sóng của 903 không ổn định lắm, nếu sử dụng trong nội thành Sài Gòn thì không sao, nhưng ra khỏi Sài Gòn thì mất sóng luôn. Về ứng dụng thì máy có thể chơi được game Java, có thể duyệt web bằng trình duyệt Opera Mini.
Âm thanh loa ngoài stereo của máy trung thực, trong trẻo, nhưng âm lượng nhỏ, nếu chạy xe ngoài đường thì không thể nghe được nhạc chuông. Nếu nghe bằng tai nghe chất lượng tốt (như Sennheiser chẳng hạn) thì âm thanh rất tuyệt vời, phù hợp để nghe nhạc pop, ballad.
Về khả năng chụp hình thì 903SH là 1 con quái vật, một chiếc điện thoại được thiết kế để chuyên chụp hình, từ 1 chiếc điện thoại bình thường chỉ cần xoay màn hình 1 vòng là thành 1 chiếc compact. Nhược điểm của 903 là do sử dụng cảm biến CCD nên khả năng chụp ban đêm của nó rất kém. Đây là vài hình mình chụp từ 903SH (đám cưới mình cũng được chụp từ chiếc điện thoại này ).
07-02-09_07-54.JPG

11-10-23_14-31_zps024b02d0.JPG
11-05-06_11-35_zps6bf93039.JPG

Quảng cáo



Video đánh giá:


Cám ơn các bạn đã xem bài.
12 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

whatzluv
ĐẠI BÀNG
9 năm
Thực sự rất tuyệt khi được sở hữu 1 chiếc dế nội địa Nhật thuộc hàng chất như 903sh, mong được như anh 😁
Không thể không like cho anh đc, em cũng đã từng gắn bó với 903sh 1 thời gian dài, trợ thủ đắc lực trong công việc của em, ngoài nghe nhạc, phát nhạc ra loa, em còn dùng cáp video out để chơi game, xem video, ảnh trên tv nữa..
May mắn là bài này vào được top 10 để con 903SH 1 lần nữa được nhắc tên 😃.
Đúng là nhìn cộm thật, chắc chắn, máy ảnh chụp rõ ghê, dù công nghệ thời đó và chỉ có 3 MP, bây giờ tìm đâu ra một em chất được như vậy
carrick
ĐẠI BÀNG
9 năm
Klq nhưng mà nhóc con dễ thương quá 😁.
@carrick Chính xác, nhưng nhóc con là công chúa thì phải, có đeo hoa tai :p
Cám ơn các bác đã quan tâm đến con gái mình, hiện giờ thì nó như thế này 😃
[​IMG]
@hnadov Càng lớn càng xinh đó bác, khuôn mặt bé lanh lợi, sáng láng, bé này nữa lớn chắc hotgirl quá 😁
Ôi. Bà con rồi! Em cũng dùng Sharp nhưng mà là Sharp 904SH, cũng Vodafone. Hai con này không khác nhau là mấy bác nhỉ? Nhưng con 904 của em dùng 5 năm nay thì dùng mạng vô tư, chưa bao giờ mất sóng khi đi xa. 904 thì còn có thêm chức năng mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt, em không thấy bác nhắc đến. Nghe nhạc thì cứ gọi là phê lòi ra dù nghe bằng loa ngoài thì âm thanh không lớn, nhưng hay hơn hầu hết những dòng điện thoại nghe nhạc mà em từng biết. Nghe tai phone thì sướng như lên sàn luôn! Chụp hình thì gọi là cụ rồi. Màn hình cũng nét căng. Em rất chịu khó convert nhạc để bỏ vào máy dù hơi cực. Chưa kể cáp thì mất, cái thẻ nhớ thì khác người nên không tìm được chỗ bán đầu đọc, mỗi lần bỏ nhạc vào máy phải ngồi bán Bluetooth từ laptop vào máy cả 10 phút một bài...
Nói thế chứ đảm bảo ai xài rồi thì sẽ ghiền luôn cả 903 lẫn 904!
bây giờ máy đấy kiếm đâu ra đây...mình thèm quá rồi
Ducan Dang
ĐẠI BÀNG
9 năm
Kính các bác ^^



11696818_1194522113898705_612640414_n.jpg
11713446_1194522117232038_266296116_n.jpg
11720026_1194522063898710_370598752_n.jpg
11720538_1194522107232039_1489658549_n.jpg
11721984_1194522037232046_1328192163_n.jpg
Không thể tin nổi, quá tuyệt vời
mình thì lại k cảm thấy thiết kế này hấp dẫn

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019