Tình hình tháng trước Xe mình bị va chạm nhẹ nên chảng ba bị lệch 1 xíu, ngày 25/10/2012 có đem vào Yamaha Town kiểm tra thì mọi thứ đều ok, Chỉ cần cân ép lại Chảng ba 1 xíu thì được. Tại Yamaha Town Trương Quốc Dung cũng hỗ trợ làm cho mình luôn nhưng do thấy anh em Biker ca ngợi bên Hồng Phát làm rất chuẩn nên mình muốn đem qua bên đó xử lý cho chắc.
Hôm nay Thứ 7 (27/10/2012) tranh thủ set up cuộc hẹn với tiệm Hồng Phát trước có nói rõ tình trạng xe chỉ cần làm ép chảng ba thôi, bên đó cũng ok mình hẹn 13h mình sẽ ghé làm luôn.
12h làm việc xong tại cty tranh thủ phóng qua Hồng Phát liền ( hehe đi sớm cho bên đó làm sớm). Tới nơi thấy tiệm cũng khá đông, mấy bác Thợ ở đó khá lịch sự hỏi mình làm gì? Mình báo muốn ép lại chảng ba cho thẳng thôi. Mấy bác vui vẻ nhiệt tình dắt xe mình vào chuẩn bị làm. khà khà công nhận Tiệm lớn làm ăn chuyên nghiệp thật.
Vào ngồi đợi, 1 lúc sau có 1 chị tới kiểm tra xe mình để báo giá (Xin lỗi chứ Thợ ở đấy đàng hoàng bao nhiêu thì bà chủ í ẹ bấy nhiêu, ăn với nói bik là vô học rồi) hỏi mình làm gì mình báo tình trạng xe muốn chỉnh. Thế là bả ngó nghiêng 1 hồi liền báo giá với mình: EX GP 2011 hả? Xe anh bị nặng đó, phải thay chén cổ, phuộc nhún bla bla... chắc anh phải chuẩn bị nhiều tiền đó. Oh Shit nghe là biết chuẩn bị làm màu rồi.
Mình cũng ráng nhịn chỉ giải thích, xe em vẫn chạy ổn bình thường, đem kiểm tra trên Hãng rồi (Chính tay bác Lê Hữu Hòa - KTV Trưởng Yamaha Yown kiểm tra cho mình) mọi thứ vẫn ổn ạ. Em chỉ cần cân chỉnh lại chảng ba 1 xíu thôi. Nghe xong bả thay đổi liền. Hỏi lại vậy hả, vậy thôi em đem xe ra đi ép chảng ba thôi thì chị không làm đâu. Sax WTF nghe xong bik là bả chê mình sửa ít bả làm công không đáng rồi. Đan Mạch đã thế thì ta về, mịa sửa không sửa tính vô làm màu, vẽ rồng vẽ rắn kiếm tiền đây. Bữa sau đem lên Town làm cho nó chắc
Ra về mà bực mình mất thời gian, mất công, mất niềm tin về cái Tiệm Lớn vớ vẩn. Nhìn mấy bác đang ngồi chờ đợi, có lẽ họ đâu biết rằng họ sẽ là những con Gà tiếp theo sẽ bị Thịt.
Thành thật khuyên mấy bác có ý định làm xe ở đó thì tránh giùm. Vừa tốn công, vừa tốn sức - thời gian mà chả giải quyết được gì.
P/s: Chủ Tiệm nên nhớ câu: "Mua danh 3 vạn, nhưng bán Danh chỉ 3 đồng thôi đó"
Sẵn tiện chụp mấy tấm ảnh sẽ post lên sau (do máy đang sạc pin). Kẻo anh em lại nói mình nói xấu, dìm hàng cái Tiệm ấy
Hôm nay Thứ 7 (27/10/2012) tranh thủ set up cuộc hẹn với tiệm Hồng Phát trước có nói rõ tình trạng xe chỉ cần làm ép chảng ba thôi, bên đó cũng ok mình hẹn 13h mình sẽ ghé làm luôn.
12h làm việc xong tại cty tranh thủ phóng qua Hồng Phát liền ( hehe đi sớm cho bên đó làm sớm). Tới nơi thấy tiệm cũng khá đông, mấy bác Thợ ở đó khá lịch sự hỏi mình làm gì? Mình báo muốn ép lại chảng ba cho thẳng thôi. Mấy bác vui vẻ nhiệt tình dắt xe mình vào chuẩn bị làm. khà khà công nhận Tiệm lớn làm ăn chuyên nghiệp thật.
Vào ngồi đợi, 1 lúc sau có 1 chị tới kiểm tra xe mình để báo giá (Xin lỗi chứ Thợ ở đấy đàng hoàng bao nhiêu thì bà chủ í ẹ bấy nhiêu, ăn với nói bik là vô học rồi) hỏi mình làm gì mình báo tình trạng xe muốn chỉnh. Thế là bả ngó nghiêng 1 hồi liền báo giá với mình: EX GP 2011 hả? Xe anh bị nặng đó, phải thay chén cổ, phuộc nhún bla bla... chắc anh phải chuẩn bị nhiều tiền đó. Oh Shit nghe là biết chuẩn bị làm màu rồi.
Mình cũng ráng nhịn chỉ giải thích, xe em vẫn chạy ổn bình thường, đem kiểm tra trên Hãng rồi (Chính tay bác Lê Hữu Hòa - KTV Trưởng Yamaha Yown kiểm tra cho mình) mọi thứ vẫn ổn ạ. Em chỉ cần cân chỉnh lại chảng ba 1 xíu thôi. Nghe xong bả thay đổi liền. Hỏi lại vậy hả, vậy thôi em đem xe ra đi ép chảng ba thôi thì chị không làm đâu. Sax WTF nghe xong bik là bả chê mình sửa ít bả làm công không đáng rồi. Đan Mạch đã thế thì ta về, mịa sửa không sửa tính vô làm màu, vẽ rồng vẽ rắn kiếm tiền đây. Bữa sau đem lên Town làm cho nó chắc
Ra về mà bực mình mất thời gian, mất công, mất niềm tin về cái Tiệm Lớn vớ vẩn. Nhìn mấy bác đang ngồi chờ đợi, có lẽ họ đâu biết rằng họ sẽ là những con Gà tiếp theo sẽ bị Thịt.
Thành thật khuyên mấy bác có ý định làm xe ở đó thì tránh giùm. Vừa tốn công, vừa tốn sức - thời gian mà chả giải quyết được gì.
P/s: Chủ Tiệm nên nhớ câu: "Mua danh 3 vạn, nhưng bán Danh chỉ 3 đồng thôi đó"
Sẵn tiện chụp mấy tấm ảnh sẽ post lên sau (do máy đang sạc pin). Kẻo anh em lại nói mình nói xấu, dìm hàng cái Tiệm ấy