bản thân là một nhân viên y tế , lấy máu xét nghiệm người bệnh là chuyện thường làm. Nhưng sao nghe 2 chữ hiến máu thì ... Có ai giúp mình vượt qua ko ???
@th8789
bác qua Viện E, gặp mấy chị y tá trẻ phụ trách các em bé ấy, nghe các chị ấy và người nhà nói xem họ cần máu như thế nào là hiểu. 😁. Bản thân em cũng chẳng to béo gì (53kg, 1m70) nhưng chưa bao giờ em thấy sợ hiến máu cả. Cứ coi hiến máu như là 1 việc bình thường (đánh răng rửa mặt), vô cùng thoải mái. :D. Lần đầu hiến máu thấy sợ sợ nên hơi mệt, sau đó thì em vẫn chạy tung tăng. ;)
Hà Nội
Để anh em tinh tế gặp nhau trong sự hấp dẫn;), ly kỳ:rolleyes: và bí ẩn 🆒mình có ngu ý thế này:
- Mọi ngươi cùng chọn một thời điểm để đến bệnh viện: có thế là 9h (cái này là phải bỏ phiếu) - Mọi người nên tạo ra sự đồng dạng, tương đồng: cùng mặc áo phông (Vừa dễ hút máu mà phần lớn 99% ai cũng có một chiếc, còn để chắc chắn nhất 100% được nên báo thì tốt nhất là nude:rolleyes:) -.......
anh em cùng đóng góp xây dựng thêm các ngu ý nhé!
Hiến máu cứu người một nghĩa cử cao đẹp.Ai đã có người đi bệnh viện phải mổ xẻ mà thiếu máu,mà có người tình nguyện cho máu, lúc đó thấy không còn thứ gì quý hơn:eek: ..mình cũng đã đi hiến máu vài lần thấy điều đó cũng là bình thường,không có điều gì ảnh hưởng xấu đến sức khỏe .Chúc anh em tinh tế hiến máu vui khỏe