Khi đi hiến máu người ta làm test nhanh (dùng que thử) nên có thể kết quả không chính xác 100%, nhưng yên tâm là máu sau khi lấy về người ta sẽ tiến hành kiểm tra lại toàn bộ nên không lo lây bệnh cho người nhận do kết quả xét nghiệm không chính xác. Các bạn để ý khi đi hiến máu, lúc lấy máu xong, KTV sẽ cắt cái dây lấy máu đi nhưng không cắt hết mà để một đoạn phần bên túi máu, sau đó thắt đoạn đó thành nhiều đoạn nhỏ hơn, những đoạn đấy sẽ được cắt ra để làm xét nghiệm kiểm tra khi cần thiết mà không phải rút máu từ trong túi.
Bệnh nhân vẫn phải mua máu nhưng không phải người ta lấy máu của bạn đi kinh doanh mà còn chi nhiều khoản khác nữa như tiền vật tư (túi đựng máu, dây truyền máu,..) chất bảo quản (đã có sẵn trong túi đựng máu), hóa chất xét nghiệm, chi phí bảo quản,... Đảm bảo máu bạn hiến vẫn tới được với bệnh nhân.
Anh em hiến máu vô tư,người ta lại bán với giá cắt cổ,có vô lý không,người nghèo có được hưởng lợi từ lòng tốt của chúng ta không,đây là những lí do mà mình không tích cực với việc này.
Đừng nghĩ tiêu cực vậy bạn. Đúng là xã hội còn nhiều vấn đề, đúng là người ta lấy máu của mình hiếm mang bán, nhưng, để có máu và mang đến cho người bệnh thì cần phải bỏ ra nhiều chi phí nữa: CP bảo quản, tách thành phần máu, xét nghiệm, kinh phí đi vận động,...Hãy tưởng tưởng (giống quảng cáo SS) 1 ngày kia bạn phải phấu thuật, bạn có nhiều tiền sẵn sàng mua máu với bất cứ giá nào, nhưng, các bệnh viện xung quang đều hết máu, bố mẹ và người thân không thể chuyền cho bạn vì máu có nhiều thành phần không hợp. thế chẳng nhẽ bạn chấp nhận đi gặp ông bà ông vải sao........
Đấy là 1 vấn đề hoàn toàn khác. Mình đi hiến máu cứu người để ngân hàng có đủ máu cung cấp, còn chuyện cung cấp như thế nào là chuyện của họ, họ cho thì họ hưởng phước, họ bán cắt cổ thì họ lãnh quả báo. Chứ còn ai cũng nghĩ như bác ko đi hiến máu thì máu ở đâu ra mà cung cấp cho người bệnh. 2 Vấn đề hoàn toàn khác nhau, đừng viện lý do đó để bỏ qua cơ hội cứu người.
P/S: Cá nhân mình thấy nên bỏ vụ hiến máu xong cho 70k đi, tặng sữa, thuốc, đồ ăn nhiều hơn 1 tí là đc. Chẳng ai vì ham 70k mà đi hiến máu đâu, mà nếu ko lấy thì bị người ta nói là chảnh chó. Số tiền 70k ko lớn nhưng nó sẽ làm mất đi nghĩa cử cao đẹp của hiến máu
Việc nằm xuống cho máu là việc dễ, việc vượt qua những lo sợ, tin đồn, suy nghĩ về giá bán máu hay gì gì đó mới là việc khó
Cho nên nếu anh em tham gia dc thì tốt cho xã hội và bản thân anh em, còn nếu không thì thôi, anh em ko cần nêu lý do vì ng ta bán máu giá cao hay gì gì đó, vì chỉ có người vô tư hiến máu mới hiểu dc cảm giác vui và hạnh phúc khi cho máu...
Anh nhóm máu O đó chú Nam, cái nhóm máu này cho sẽ có rất nhiều người tiếp nhận được. Anh cũng đã từng hiến máu 1 lần và vì nhiều lý do mà đến giờ vẫn chưa làm lần thứ 2. Chỉ tiếc là 18 này anh chưa về tới để cùng tham gia. Những việc này thật sự cũng cần phong trào và đông vui sẽ giúp dễ vượt qua các e ngại và lo sợ ban đầu.
Xin mời tất cả anh em tinhte.vn ở Hà Nội, sáng Chủ nhất ngày 18/9/2011 đến nhà văn hóa quận Thanh Xuân tham gia cùng lệ hội " Nghĩa Tình Mùa Thu 2011" ở đây tất cả mọi người sẽ được sống trong cảm xúc đầm ấm, và hơn nữa có những nghĩa cử cao đẹp. Điểm nhấn chính của lễ hội chính là "Hiến máu tình nguyện". Mong ace tinhte.vn nhiệt tình ủng hộ. Thân....!