các bác cứ ngó ngang ngó dọc 1 tí các siêu thị điện máy, rồi các shop của các ông lớn, viettel, vinaphone ... toàn nâng giá lên cả rồi km vớ vẩn....e đã từng làm ở siêu thị điện máy nên e cũng có biết cái này
hôm nọ đi với thằng bạn đi qua chỗ viẹtteo loa băng rôn ầm ầm thông báo galaxy y pink giảm giá 40% vào hỏi con nhân viên nó bảo giảm 500 thôi anh ạ .lừa trắng trợn như thế cơ mà
Phạt mạnh, VN cần học tập để phạt mấy ông lớn viễn thông nhà mình. Toàn cái kiểu bán hàng tốn rồi treo mác "Giảm giá cho sinh viên", dính phốt một lần mà bực thật...
Mình ko thích sản phẩm hàn nhưng nhìn các cơ quan họ làm việc có trách nhiệm thật còn vn mình thì mọi thứ đều tăng giá. Ngày mình học cấp 2 tô hủ tiếu sáng có 2000 giờ ai dám cầm 2000 mua hủ tiếu. Chưa đầy 20 năm mà giờ 1 tô trung bình 20000 gắp 10 lần. Thế mà ngày nào cũng nghe tivi nói "kiềm chế lạm phát "