làm cái này thì tiền đâu xây nhà cho mấy ổng... nhất là tụi EVN thà mua điện mắc bên TQ còn hơn mua điện giá rẻ mạt của VN (khác nào tiếp tay cho giặc) . thà để dân chịu khổ còn hơn để nó chịu lỗ mà. chán thật
@phuongsd
Rẻ hơn nhiều bác à. Vì trong cái chỗ kia bác chưa tính đến tổn thất môi trường. 1 trạm phong điện thế này ảnh hưởng rất ít đến môi trường (vẫn ảnh hưởng mà ko đáng kể). Đây mới là cái lợi ích lớn nhất, cái lợi ích mà cả thế giới đang hướng đến trừ VN. Nhưng nếu áp dụng ở Vn thì chi phí tăng rất cao, không chỉ ở khoản tham ô rút ruột mà còn do thiếu chất xám. Nếu thuê kỹ sư nước ngoài thì chi phí quá khủng luôn. Nên chắc chẳng hi vọng sẽ áp dụng được ở VN đâu.
Đệch, cái này mua vài cái về đặt ở tinhte thì tha hồ mà bán điện cho EVN nhá =)). Việc hoàn vốn sẽ vô cùng nhanh do gió ở tinhte mạnh như bão vậy đó, có thể hoạt động tối đa công xuất, ko khéo gãy cánh như chơi=))
Trước khi làm mấy cái nài người ta cũng nghiên cứu kỉ lắm, cái chổ đặt cái quạt này phải có lượng gió liên tục, theo một chiều nhất định và gió quanh năm, nghiên cứu ăn dầm ở đề đó cả năm trời mới xong, đôi khi nhiều chổ ko dc thì lại phải bỏ. Vất vả mà chi phí làm mấy cái này cao ngất Trường Sơn, hoàn vốn thì ko biết niên nào luôn, thanh ra mấy nước giàu nó chơi thôi. Chứ như VN ta thì làm cái thuỷ điện cho nó lành, vở đập tính sau =))
@sophia8x
Mình đã từng làm 1 công trình dàn khoan ở Úc chịu sức gió đến 200km/h rồi. 290km/h có lẽ là sức gió mạnh nhất mà nó có thể làm việc. Nhưng nói gì thì nói năng lượng gió thuộc loại tài nguyên k hạn chế và thân thiện với môi trường thôi chứ chưa thể mang lại hiệu quả cao được, tuy nhiên nó có thể góp phần giảm tải cho 1 vùng nào đó. Ở Pháp dùng điện nguyên tử là chính, có thể nói là điện thừa thãi (đến nỗi mà cửa hàng cửa hiệu nhiều chỗ để đèn cả ngày cả đêm, máy tính công sở hầu như không bao giờ tắt,...) nhưng tourbin gió có mặt ở hầu hết các vùng nông thôn trên đường từ thành phố này đến thành phố khác
ông nói thế sai rồi.dù ông đi đúng đường nó nói ông đi sai ông cũng thua ha.tui bị rồi nè.cãi lại nó nó hỏi giấy tờ rồi rồi tí nó kêu giam xe có gì lên đó giải quyết.quyền lực nằm trong tay tui,con chó chạy ngang tui kêu mèo anh cũng phải nói mèo,anh mà nó chó thì anh die.
Đang tính mua 1 bộ để khỏi lo tăng giá điện .Nhưng các nhân viên đến nhà đo đạc, họ nói là ...Hẻm...nhà em không thể đưa cánh quạt này vào được . Tiếc thế cơ chứ ! ...xẽ giành tiền mua mặt phố, rồi sắm 1 bộ .
Mấy năm trước đi Sầm Sơn, có 1 cái gần bờ biển, khá to, hình như là sản phẩm của Nhật tài trợ hay cho vay xây dựng gì đó, lạ là nó ko quay ra hướng biển và chẳng thấy nó quay quái gì.