Có tiền thì mình sẽ mua cái này, chứ kêu mình bỏ tiền ra mua cái Leica cùng tầm giá thì ko đời nào. Cái ống lính của Leica thì tốt thật, nhưng công nghệ trong thân máy thì chưa chắc hơn được ai. Nội nhìn thấy cái Leica và Pana y chang cả ruột và thân, chỉ khác ống và dòng chữ Leica là đã bán gấp 2,3 lần thì mình ko thích cho lắm.
Cái ống này ko cũng đủ cho đem đi du lịch chụp hình rồi.
Nhiều bạn cứ chê máy mắc, rồi so giá với mấy cái thân và lens cồng kềnh, trong khi đi dâu cũng phải vác cái balo bự chảng theo. Lúc bạn nhờ ai đó chụp giùm, gặp người biết dùng thì đỡ, chứ gặp dân chưa từng dùng thì coi như xong.
Đơn giản là khi ngồi quán cà phê hay lê la đâu đấy mà bắt gặp 1 em xinh xinh hay sự vụ gì đấy thú vị thì việc móc 1 chiếc máy compact nhỏ nhắn ra chụp sẽ dễ dàng và ít gây sự chú ý hơn là 1 chiếc DSLR to đùng 😃 Điều quan trọng vẫn là ảnh bạn chụp ra làm sao chứ k phải máy bạn to cỡ nào, nặng cỡ nào, nom có chuyên nghiệp không, có pro không? 😃