tuyên bố này có thể làm loạn cả thế giới, vì con người không còn phải lo gì những giá trị đạo đức nữa, không sợ nhân quả báo ứng nữa vì chết là hết.... Nhưng tôi đồng ý với quan điểm chúa không tạo ra con người, mà con người là kết quả của cả một quá trình lao động và tiến hóa.
Chết là hết, không có kiếp sau, không có kết quả để phấn đấu..... cái tụi choai choai chít choát mà nghe luận điệu này chắc khoái chí lắm đây, chẳng có hậu quả phải chịu tụi nó tha hồ mà ăn chơi... thế giới chắc loạn với luận điệu của ông này ! May là thế giới còn có những người tin về kiếp sau, tin về luật nhân quả !
Thiên đường ko phải là thứ của những người sợ chết. Hãy tự hỏi thật lòng xem mình có sợ chết ko?
Thiên đường là thứ hướng người ta tới điều thiện và lánh xa điều ác, nếu sống tốt thì khi chết sẽ lên thiên đường. Nói cách khác, thiên đường là một thế giới tốt đẹp và công bằng mà người ta hướng tới, vì thế giới này toàn tội lỗi và bất công. Chẳng có gì ko đúng khi tin có thiên đường cả.
Những kẻ suy nghĩ tiêu cực mà đọc được những lời này của Hawking thì thế nào?
khi thấy Hawking như vậy mà vẫn sống tốt và cống hiến cả vài chục năm nay, nếu khẳng định như vậy thì những phát biểu của các nhà ngoại cảm Việt Nam thì sao nhỉ?!
Đạo Phật Nguyên Thủy cũng cho rằng không có đời sống sau khi chết, các hiện tượng siêu hình cũng đều lý giải được. Tất nhiên, Nhân Quả - Luân Hồi vẫn là nền tảng căn bản của đạo Phật. Ai quan tâm nên tham khảo trang Web: http://chonnhu.net
Trên trang Web này có cuốn sách "Linh Hồn Không Có" bàn rất sâu về vấn đề siêu hình.
đọc cái bài English còn dễ hiểu hơn cái bài dịch :|
thuyết của Darwin vẫn còn thiếu những loài mắc xích trong chuỗi tiến hóa,có j chắc chắn 100% đâu mà ông này tự tin thế :-<
Đây cũng chỉ là ý kiến của ông ta, ô ta có tài giỏi đến mấy thì cũng chỉ là con người mà thôi. Chuyện tin có Thiên Đường hay không đó là câu hỏi đối với mỗi người chả có mẫu số chung nào hết. Hiểu một cách nông cạn thì Thiên Đường là nơi tốt đẹp con người hướng đến và điều đó thúc đẩy con người sống tốt hơn. Niềm tin là vô giá, đối với nhiều người có niềm tin vào việc gì đó giúp họ vượt qua những điều khó khăn. Trong cùng một công việc kẻ có niềm tin thường chiến thắng còn ai mất niềm tin thì họ khó mà đạt được điều họ ko tin.
em tin là có thiên đường chứ sao lại ông, cha này phát biểu tầm bậy tầm bạ không
nếu bạn đang ở 1 nước nghèo như VN, được sang Mỹ làm tỉ phú, hàng ngày kẻ hầu người hạ, có phải là bước chân lên thiên đường không?
cũng như vậy, nếu đang có cuộc sống hạnh phúc, tự dưng gia đình ly tán, bịnh tật, có phải là địa ngục không?
bởi vậy hãy cố gắng làm điều tốt, bởi vì 1 hành động nhỏ của bạn bây giờ cũng có ảnh hưởng đến tương lai sau này, không ai biết được tương lai bao giờ cả
Có hai trường phái, 1 khoa học, 2 tôn giáo. Stephen Hawking ông theo trường phái khoa học và bản thân ông cũng là 1 trong những nhà khoa học vĩ đại thời đương đại nên quan điểm của công hiễn nhiên là nghiên về khoa học. Khoa học chứng minh ra một kết quả duy nhất còn tôn giáo thì không đi chứng minh mà ngược lại để cố gắng xây dựng 1 hình tượng mẫu thánh thiện và tốt đẹp để tín đồ hướng tới.
ông này nói khi chết không có thiên đàng hay địa ngục ( đúng ). Nhưng khi ông nói khi bộ não ngừng hoạt động thì mọi thứ chấm dứt (sai). Sau cái chết là cả 1 vấn đề. Lúc đó chúng ta tồn tại ở dạng lỏng (hay còn gọi là lình hồn, nói theo khoa học đó là dòng điện). Khi ta sống tức là linh hồn và thể xác đồng nhất thì cái gọi là dòng điện mang lại ta sự sống, dòng điện mạnh thì ta khỏe ko bệnh nhưng dòng điện kém thì ta nảy sinh ra đau ốm. Cũng như trái đất này vậy, trái đất được bảo vệ bởi một từ trường mạnh. Nói tóm lại là sau khi chết ta vẫn còn nhiều vấn đề khác. Những thứ mà các nhà khoa học phát minh hay tìm kiếm thấy đều rất nhỏ bé. Trước khi loài người có mặt trên trái đất này thì chúng ta đã tồn tại 1 sự sống khác, họ rất giỏi và họ có thể nói chuyện bằng thần giao cách cảm. Tôi nói nghe như khoa học viễn tưởng nhưng thực sự nó là thật. Nếu muốn biết thật hay ko thì chỉ có chết mới biết
Nếu chết là hết không còn gì, nói vậy có khác chi chửi thẳng vào hàng tỷ người trên thế giới này. Những người vẫn phải thờ cúng ông bà tổ tiên sau khi họ đã qua đời, trong đó tất nhiên là có Việt Nam.
Nếu không còn gì hết thì chúng ta chẳng phải lo lễ bái ông bà tổ tiên nữa nhỉ. Đỡ được khối xiền đó.