Tái hiện thế giới 3D từ bức tranh vẽ "The Night Cafe" của cố họa sĩ Van Gogh

TDNC
20/5/2015 3:27Phản hồi: 56
Tái hiện thế giới 3D từ bức tranh vẽ "The Night Cafe" của cố họa sĩ Van Gogh
van gogh 3D.gif
Đã bao giờ bạn nhìn thấy một bức tranh đẹp và muốn bước vào không gian của bức tranh đó chưa? Ngày nay với sự hỗ trợ của các phần mềm 3D, anh Mackenzie Cauley, một nhà đồ họa máy tính đã biến bức "The Night Cafe", một bức tranh hai chiều thông thường của cố họa sĩ Van Gogh, thành một không gian 3D thực sự và thậm chí là dạo chơi trong đó như một trò chơi 3D trên máy tính.

Đây là bức "The Night Cafe" nguyên gốc của ông Van Gogh (nguồn: Wiki)

Le_café_de_nuit_(The_Night_Café)_by_Vincent_van_Gogh.jpg
Còn đây là video tái hiện lại thành thế giới 3D:


Không gian, ánh sáng, hình ảnh và từng chi tiết nhỏ đều được tái hiện lại chính xác và rõ nét nhờ các phần mềm đồ họa 3D. Bằng nhiều thủ thuật khác nhau, anh Mackenzie đã lấp thêm các chỗ trống trong bức hình 2D để biến nó thành một không gian 3D, giảm bớt sự méo mó của hình ảnh khi chuyển đổi, đồng thời thêm vào một số hoạt cảnh chuyển động ví dụ như ánh đèn và người đàn ông ngồi hút tẩu thuốc để tăng thêm phần sống động cho bức vẽ, thật sự quá tuyệt vời.

56 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Anh_yeu_Su
ĐẠI BÀNG
9 năm
Quá hay luôn 😁
trình cao ý tưởng hay vote 5 sao
texture mapping.
nói không phải khen chứ Van Gogh vẽ như hạch, Picasso cũng vậy hihi
@o0o_akechi_o0o
Trước có chuyện buồn uống bia xỉn về lướt web thấy 1 bức tranh vẽ cảnh hoàng hôn, gió thổi tán cây nghiêng ngả, chỉ ngắm thôi mà tưởng có tiếng gió thôi, nước mắt cứ thế dàn dụa, hôm sau tỉnh rượu vào google hóa ra tranh của Van Gogh. Từ đó không bao giờ dám comment về ông này nữa
@hellven89 Mấy chai mà ghê vậy bác 😁
@hellven89 Tranh hay mà lại phải giải thích này nọ người xem mới hiểu thì thử hỏi vẽ ra làm cái gì. Đúng là bệnh, tự huyễn hoặc mình xong lại huyễn hoặc cả người khác. Tôi chả phục tài ông hoạ sĩ, chỉ phục tài cái bọn buôn tranh. Làm thế nào mà chúng nó lại thuyết phục được người ta tin rằng bức tranh đó là một tác phẩm đẹp.
Đã nghe chuyện người ta nhốt con gián vào cái hộp rồi cứ ban ngày thì tắt điện đậy kín hộp, ban đêm thì bật bóng đèn lên. Sau một thời gian thả nó ra thì nó cứ tưởng ngày là đêm, bò loạn xạ ra giữa nhà mà chả sợ bố con thằng nào. Mấy ông tin vào cái người ta bảo mà từ chối cảm nhận thực của bản thân thì cũng giống mấy con gián thí nghiệm, bị người ta thao túng suy nghĩ rồi nghĩ rằng đó chính là ý nghĩ của mình.
@lehungdiepbk
Biết tại sao lại phải hướng dẫn giải thích ko? Vì có những người không đủ kiến thức để hiểu, coi tranh không phải nhìn 1 phát ra đẹp xấu, cần phải biết lịch sử hội họa, tác giả, rất nhiều thứ, giống như giải phương trình thì phải biết về số học. Nhưng thay vì tự tìm hiểu hoặc nghe người khác giải thích thì rất nhiều người sửng cồ lên gào thét bảo tranh vẽ xấu òm. Piccaso từ năm 15 tuổi đã vẽ đẹp hơn cha mình rồi, cũng là một họa sĩ không tồi. Lúc đó ông vẽ theo phong cách realism, tức là vẽ càng giống cảnh mình thấy càng tốt, y như ai. Nhưng sau đó khi mà bản thân cảm thấy quá nhàm chán với việc theo lối mòn thì tư duy Picasso đã vượt qua mức đó, các tác phẩm của ông chuyển dần sang mô tả từng biểu hiện của chủ thể thay vì vẽ hết, phong Picasso do đó là người khai sinh ra trường phái hội họa cubism, trong những hình ảnh nguệch ngoạc nổi bật chỉ có những thứ mà người vẽ thấy. Hãy tìm hiểu vể loạt ảnh Picasso vẽ con bò để mô tả phong cách này, từ hình đầu tiên con bò rất chi tiết, nhưng theo phong cách cubism chỉ còn 5 nét, nhưng người xem vẫn thấy con bò, vì từng đường nét đó là những nét cốt lõi của con bò.
van god còn sống ngèo như hạch
khi chet rùi bọn gian thuong bán tranh mới có tiền bây ơ
@50 người khác Túm lại là làm nghề nghệ thuật hội hoạ, điêu khắc... Sống nghèo khổ và sáng tác. Khi chết đi tác phẩm mới có giá và người khác hưởng.
boykeosualc
ĐẠI BÀNG
9 năm
Đúng là công nghệ ngày càng hiện đại chắc vài năm tới con người có thể chui luôn vào trong luôn á!! 😆
hay... dựng lại được như tranh phim luôn.
Nhờ anh chị em nào trình cao đưa mình vào bức tranh này giùm, cám ơn trước 😁
Two_lovely_girls_by_KaranaK.jpg
@hnadov Của ông đây:
Cyber8x
TÍCH CỰC
9 năm
@Toàn Thế Giới :eek::eek::eek: 😆
@Toàn Thế Giới cười đau cả ruột
@Toàn Thế Giới Con lạy thánh ! Vái ba vái lunn. Vậy mà cũng nghĩ ra đc 😁
Mỹ thuật nó thiên về cảm quan nên có người thấy xấu và thấy đẹp cũng là lẽ thường

Ngoài ra nghệ thuật cũng có nét khá giống văn chương ở chỗ: "chưa chắc nhà văn đã hiểu nội dung tác phẩm của mình bằng bộ giáo dục & đào tạo"
Naruto007
TÍCH CỰC
9 năm
hay
Matmun1995
ĐẠI BÀNG
9 năm
xem nó ghê ghê thế nào ấy, gióng game bắn ma ấy, không biết ma nó ập ra từ cánh cửa lúc nào
Anh-Vui
ĐẠI BÀNG
9 năm
Không liên quan lắm, nhưng mà có ai biết đến danh họa Tùng Điên không?
nokishock
TÍCH CỰC
9 năm
Hồi đó có bida luôn à :eek:
Với con mắt phàm trần của mình thì bức tranh ông ấy vẽ thật là....xấu !
Steve Chu
TÍCH CỰC
9 năm
Ko nhịn được cười với 2 bác..o_O:eek:😁:p
chongao2k5
TÍCH CỰC
9 năm
Không hiểu chuyển bức trang này thành 3D thì nó trông thế nào!??

sting9154
ĐẠI BÀNG
9 năm
Nhiều thằng ông nội vô phán y như kiến thức về mỹ thuật kinh khủng lắm, thật ra cũng cóp nhặt trên google về rồi vô đây làm ra vẻ nguy hiểm.
Tranh của họa sỹ nào mà con mắt mình thấy đẹp thì mình khen, con mắt mình thấy xấu thì mình chê, sống cuộc đời của người khác à. Thế nên áp cái tôi của mình vào người khác, rồi chê bai họ, vì đơn giản họ ko theo ý mình, là một trong những cái xuẩn ngốc nhất của các bác hay thể hiện.
Cái ông hút thuốc là Van Gốc đó -_-
heocon20044
ĐẠI BÀNG
9 năm
tranh gì nhìn pé 6 tuổi vẽ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019