Chào các bác. Hôm nay e muốn viết lên đây dòng tâm sự để chia sẽ cùng các bác và cũng có đôi điều muốn đc các bác giải đáp về Exciter ạ.
E là 1 thằng công nhân, tiền lương hàng tháng chỉ 4 đến 6tr thôi, lại còn lo tiền phòng tiền ăn rồi các thứ linh tinh(e sống xa nhà và đang thuê trọ) gia đình lại ko có điều kiện, trong thâm tâm cũng chỉ nghĩ là với số tiền lương ít ỏi đó thì đến bao giờ mình mới thực hiện nỗi niềm đam mê (suy nghĩ của 2 năm về trước) vì trước đến nay lương tháng đc bao nhiêu e tiêu sạch, có lúc nghĩ hay là thôi, nhà nghèo có xe chạy là đc rồi( e đang chạy Sirius 2010) nhưng e đã trót đam mê, mỗi khi ra đường thấy ai chạy là nó cứ thôi thúc e....Exciter, Exciter...e lại phải phấn đấu. Nó là ước mơ đã 3 năm nay từ khi Exciter ra mẫu mới, e còn thêu chữ Exciter to đùng lên gối, nghĩ về nó, mơ về nó, nhưng nếu ko phấn đấu thì nó cũng chỉ là ước mơ xa vời mà thôi, phải ko các bác, rồi có khi quyết tâm bị lung lay, nhưng năm vừa rồi đây e đã khác, biết tiết kiệm và hạn chế tiêu pha, e hạn chế đến mức tối thiểu, tại sao người ta mua đc mình ko mua đc, rồi bao nhiêu câu hỏi trong đầu... Và e đã hạ quyết tâm các bác ạ, mình ko có nhiều tiền thì cứ gom dần dần, bố mẹ vẫn hay dặn dò e vậy, góp gió thành bão mà ...
Và sau 1 năm cày cuốc đến giờ e đã gom đc 28tr, với người ta con số đố chẳng là gì nhưng với e đó là bao nhiêu công sức, mồ hôi nước mắt cả 1 năm trời, e rất sung sướng, chỉ còn 3 tháng nữa thôi là e sẽ thực hiện đc ước mơ mà nếu ko có sự quyết tâm thì e ko thể tin với số tiền lương bèo bọt như thế, rồi tiền chi tiêu hàng tháng như e đã nói ở trên mà e có thể dành đc từng đó tiền trong 1 năm, vì con xe mà nó giúp e trưởng thành hơn các bác ạ, biết suy nghĩ hơn và nó giúp e có niềm tin...(nói ra các bác đừng cười e, nhưng đúng là thế). Nhiều khi nghĩ nhà nghèo mà mình mua cái xe đắt vậy liệu có đáng ko...nhưng rồi e lại gạt đi, kệ, vì nó là tất cả để e có sự phấn đấu, tiền mình làm ra chứ mình có ngửa tay xin ai đâu mà sợ, hơn nữa để bố mẹ biết mình đã trưởng thành hơn , với e nó ko hẳn là phương tiện đi lại nữa rồi... e ko đua bơi và e cũng ko phải là trẻ trâu đâu ạ, e 24t rồi nên các bác đừng nghĩ tiêu cực nhé hihi...có khi các bác nghĩ e là thanh niên mà sống vậy chi cho khổ, thoải mái lên..vv..vv.. nhưng đam mê buộc e phải như vậy, bây giờ vậy rồi sau này cũng vậy, vì cuộc sống, vì tương lai... Cũng vì cái mục đích này mà e nhiều lần làm cho bạn gái phải buồn nhưng đc cái may là bạn gái e nó cũng hiểu, thông cảm, nó còn nói a mua xe đi rồi tập cho e đi xe côn, ôi... e yên tâm, nhất định rồi..........................
Trên đây là đôi dòng tâm sự, hơi dài dòng nhưng e muốn nói ra cho hết ạ, giờ e muốn nhờ các bác chuyện này, tầm tháng 4 tới đây e mua xe, cụ thể là e đang nhắm Exciter RC trắng xám, e thì đang sống ở Hà Nội, quê e thì ở tận trong Hà Tĩnh, làm giấy tờ ở quê mà mình ko gửi xe về quê người ta có làm cho ko ạ? Đừng tư vấn cho e là làm biển HN nhé, e muốn làm tên chính chủ.
Cảm ơn các bác đã đọc bài, chào thân ái và quyết thắng....
__________________________________________________________________________________
Sau bao ngày chờ đợi thì cuối cùng e ấy đã thuộc về em😁:D:D và sau đây là vợ cả và vợ 2 của e:D:D:D
HN ngày 26/02/2014
Trời mưa nên xe bẩn, các bác thông cảm cho e nhé 😃😃😃
E là 1 thằng công nhân, tiền lương hàng tháng chỉ 4 đến 6tr thôi, lại còn lo tiền phòng tiền ăn rồi các thứ linh tinh(e sống xa nhà và đang thuê trọ) gia đình lại ko có điều kiện, trong thâm tâm cũng chỉ nghĩ là với số tiền lương ít ỏi đó thì đến bao giờ mình mới thực hiện nỗi niềm đam mê (suy nghĩ của 2 năm về trước) vì trước đến nay lương tháng đc bao nhiêu e tiêu sạch, có lúc nghĩ hay là thôi, nhà nghèo có xe chạy là đc rồi( e đang chạy Sirius 2010) nhưng e đã trót đam mê, mỗi khi ra đường thấy ai chạy là nó cứ thôi thúc e....Exciter, Exciter...e lại phải phấn đấu. Nó là ước mơ đã 3 năm nay từ khi Exciter ra mẫu mới, e còn thêu chữ Exciter to đùng lên gối, nghĩ về nó, mơ về nó, nhưng nếu ko phấn đấu thì nó cũng chỉ là ước mơ xa vời mà thôi, phải ko các bác, rồi có khi quyết tâm bị lung lay, nhưng năm vừa rồi đây e đã khác, biết tiết kiệm và hạn chế tiêu pha, e hạn chế đến mức tối thiểu, tại sao người ta mua đc mình ko mua đc, rồi bao nhiêu câu hỏi trong đầu... Và e đã hạ quyết tâm các bác ạ, mình ko có nhiều tiền thì cứ gom dần dần, bố mẹ vẫn hay dặn dò e vậy, góp gió thành bão mà ...
Và sau 1 năm cày cuốc đến giờ e đã gom đc 28tr, với người ta con số đố chẳng là gì nhưng với e đó là bao nhiêu công sức, mồ hôi nước mắt cả 1 năm trời, e rất sung sướng, chỉ còn 3 tháng nữa thôi là e sẽ thực hiện đc ước mơ mà nếu ko có sự quyết tâm thì e ko thể tin với số tiền lương bèo bọt như thế, rồi tiền chi tiêu hàng tháng như e đã nói ở trên mà e có thể dành đc từng đó tiền trong 1 năm, vì con xe mà nó giúp e trưởng thành hơn các bác ạ, biết suy nghĩ hơn và nó giúp e có niềm tin...(nói ra các bác đừng cười e, nhưng đúng là thế). Nhiều khi nghĩ nhà nghèo mà mình mua cái xe đắt vậy liệu có đáng ko...nhưng rồi e lại gạt đi, kệ, vì nó là tất cả để e có sự phấn đấu, tiền mình làm ra chứ mình có ngửa tay xin ai đâu mà sợ, hơn nữa để bố mẹ biết mình đã trưởng thành hơn , với e nó ko hẳn là phương tiện đi lại nữa rồi... e ko đua bơi và e cũng ko phải là trẻ trâu đâu ạ, e 24t rồi nên các bác đừng nghĩ tiêu cực nhé hihi...có khi các bác nghĩ e là thanh niên mà sống vậy chi cho khổ, thoải mái lên..vv..vv.. nhưng đam mê buộc e phải như vậy, bây giờ vậy rồi sau này cũng vậy, vì cuộc sống, vì tương lai... Cũng vì cái mục đích này mà e nhiều lần làm cho bạn gái phải buồn nhưng đc cái may là bạn gái e nó cũng hiểu, thông cảm, nó còn nói a mua xe đi rồi tập cho e đi xe côn, ôi... e yên tâm, nhất định rồi..........................
Trên đây là đôi dòng tâm sự, hơi dài dòng nhưng e muốn nói ra cho hết ạ, giờ e muốn nhờ các bác chuyện này, tầm tháng 4 tới đây e mua xe, cụ thể là e đang nhắm Exciter RC trắng xám, e thì đang sống ở Hà Nội, quê e thì ở tận trong Hà Tĩnh, làm giấy tờ ở quê mà mình ko gửi xe về quê người ta có làm cho ko ạ? Đừng tư vấn cho e là làm biển HN nhé, e muốn làm tên chính chủ.
Cảm ơn các bác đã đọc bài, chào thân ái và quyết thắng....
__________________________________________________________________________________
Sau bao ngày chờ đợi thì cuối cùng e ấy đã thuộc về em😁:D:D và sau đây là vợ cả và vợ 2 của e:D:D:D
HN ngày 26/02/2014
Trời mưa nên xe bẩn, các bác thông cảm cho e nhé 😃😃😃