chán quá, không biết ông già có cho mua em này không nữa, xe nhìn đã thật, làm em này học ra trường ráng đua lên chú CB 400 2011 ABS là ngon (3 năm nữa em mới ra trường, HỌC LẠI nhiều quá mà ^^ )
chú SUZUKI VN cũng mạo hiểm khi ra dòng này lắm đây (trước giờ đọc mấy bài về chú này thấy mấy bác toàn chê)
cool hết trừ cái đèn đuôi thôi đó 😔 tầm này muốn rước thì trừ em này chắc toàn phải đập hộp tàu khựa 😃
đi chỗ nào cũng thấy mầy thằng Ex năm bờ oằn. như cái cc =.="
@vuongtieuhau
vâng bác giỏi,e cũng chuẩn bị lên cbr1000 luôn,e chả thấy ex có cái gì mà bác ns người chơi ex.họ thích ex thì no1.lớn tiếng cmt chửi họ.não e phẳng,nhưng chắc j bác đã có não mà phẳng
Hôm nọ em đi trên đường Phạm Văn Đồng em gặp một bác trung tuổi dáng ngưòi mập đi chiếc Su EN150 mầu xanh chuối này nhìn khá hợp, từ phía dưới ga vọt lên tiếng máy khá êm, xe này nhìn bộ đèn hậu thì xấu nhưng nhìn bộ đèn pha và bình xăng khi đi ngang qua nhìn rất nam tính.
Hôm trc mình có độ lốp sau cho mấy cậu chạy e này lên 120/80-18 hoặc 140/70-18 Dunlop-nhật rất đẹp và trông chắc chắn lắm mà giá lại hợp lý. nếu bác nào có nhu cầu PM mình nhé. tks
được cặp giảm sóc sau đẹp, trông khỏe, trẻ. còn tay cầm đuôi xe xấu quá. nhưng tầm tiền đó mà về VN mình chắc dân chạy hết sang Ex thôi: trẻ trung mà kinh tế hơn.