Hôm trước có dịp đi vào doanh trại quân đội, thấy mấy anh sĩ quan bỏ mấy quả Time-delay grenade vào trong 1 cái bọc Nilong rồi để muối vào, xong cột lại rồi quăng vào bụi tre. Hỏi thăm thì bảo để muối ăn mòn từ từ để phá huỷ. 😁
Kỹ năng ném lựu đạn vào các chầu nhậu, caffe, tiệc tùng của các boomer việt nam được thống kê như sau:
Qua đào tạo: chưa từng tham gia khóa huấn luyện kỹ năng nào.
Kỹ năng ném: đạt mức thành thục, do thường xuyên ném.
Độ chính xác: luôn đạt ở mức tin cậy.
Khả năng tư duy: sáng tạo ra nhiều tình huống ném, mang tính bùng nổ cao.
Sức công phá: thường làm mất đoàn kết nội bộ, gây chia rẻ và luôm gây ấn tượng ko đẹp trong lòng các chiến hữu.:d
nhiu đó đủ thấy, cần chi học ném lựu đạn, bẩm sinh đã khá rành rẻ, giờ chỉ cần phát huy kỹ năng vốn có. Thành thật xin lỗi các bạn ko mang theo lựu đạn nhé.
Lại một bài viết hay nữa. Em cũng hay theo dõi bên báo Bee mấy bài khoa học, bên này thì có loạt bài [?], bên Genk cũng có loạt bài về điện ảnh. Chất lượng.
mình từng chứng kiến một vụ ném lựu đạn hồi năm 1999 của những đảng đối lập ở camphuchia, nó ném ngay khu bà con người việt kiều đang sinh sống, kết cuộc thật bi thảm.....bây giờ nhớ lại còn gợn tóc gáy .