Mặc dù đã fix được lỗi Sending failed của ICS nhưng bản rom này của 810K tệ quá nên cuối cùng đã quay về với 1.36 (2.3.5). Lưu ý các bác trước khi downgrade cần wipe sạch tất cả những gì có thể wipe được (cache, factory reset v.v...) thì sẽ không bị lỗi restart liên tục.
Một số nhận xét về bản ICS 4.04 của A810K:
1. Giao diện: cải thiện không đáng kể. Cảm ứng vẫn vậy, thậm chí nếu vào trong một số phần mềm hay game còn lag nữa là khác.
2. CPU và RAM ngốn quá nhiều, nhất là dùng 3G => hao pin khủng khiếp.
3. Lỗi Sending failed khi gửi tin nhắn (có máy bị, có máy không) chắc tuỳ nhà mạng.
4. Voice call không liên kết với Contact, bất tiện hơn bản cũ.
@quangdt2008
Chưa thử bạn ơi, vì fix lỗi SMS lấy thử cái framework của 810S bắn sang làm 810K treo máy ngay cái chữ Sky Vega nên không up chéo thế nữa.
Thông tin thêm về up rom 810S cho 810K từ một con chuột bạch khác là sau khi up xong, mọi thứ chạy bình thường, tuy nhiên khi vào Setting / System /Storage thì luôn báo lỗi Stop và out ra. Thẻ nhớ vẫn nhận bình thường.
@wuhoatu
Mình đã up thành công rom 810s cho 810k , mọi chức năng hoạt động bình thường, up lần 1 có vài lỗi mình up thêm 1 lần nữa thì hoàn toàn ngon, ko có lỗi nào phát sinh kể cả lỗi bạn vừa kể. có điều mình cảm giác sóng sánh có vẻ không bằng 810k hay sao ấy, trước chỗ mình sóng luôn full giờ tụt mất 1 vạch, có lúc tụt hết nhưng vẫn nghe gọi bình thường.
Cái fix sms bên kia mình nghi do file ko chuẩn, mình chưa làm nhưng thấy có bạn 810s fix vào cũng lỗi ko khởi động được.
Bác Wuhoatu ơi, bác cho em hỏi thăm một chút được không ạ ?
máy em là 810s, up rom nhiều lần nên dính nhiều lỗi lung tung, em có Wipe và format đầy đủ nhưng khi cài rom mới nó vẫn dính lỗi từ các rom cũ,
(trước không bị nhưng sau lại dính vài lỗi, cứ thế cộng dồn lên)
vậy có cách nào để format sạch sẽ hơn không ạ ?
Em có thử tải các công cụ về để up offline (cả công cụ đã việt hóa của bác nữa) nhưng cứ đến đoạn này là hỏng, em không biết tại sao ?
Em cài đủ các driver rùi ạ?
trước đó, em thử đi thử lại thì thành công đúng đc 1 lần, lần đó, nó đang chạy thanh tiến trình thì em rút điện thoại ra, đến khi cắm lại thì tự nhiên thành công, up lên được 210.
Rất mong được bác hay các cao thủ giúp đỡ, em đã chịu khó tìm kiểm đủ chỗ rùi nhưng đều không thành công ạ !
máy mình lâu lâu bật 3g thì ko lên phải khởi đông máy lại. Có cách nào khắc phục ko các bác?
Lúc đầu mình mua maý 810k thìcheck dc *101# còn bây h thì ko dc? trên đây thì mấy bác thì nói là 810k ko check dc? cuối cùng vậy 810k có check dc ko vậy các bác
Mình làm như bác chủ thớt hướng dẫn mà không lên được ICS. Cứ bị đứng ở cái nút xoay tròn, cài cái java như bác ấy bảo vẫn xoay.
Có ai biết xử lý giúp mình cái. thanks.
lỗi sms là do sim chứ ko phải máy các bác nhỉ.chỉ riêng viettel thui số nào có mynumber thì mới lỗi còn ko sms vô tư..tới phải đi làm lại sim mới dc..huhu mất 20 k.
Các bác lạ nhỉ, em wipe hết rồi up lên thấy xài bt, cảm ứng cực mượt luôn ko lagg tẹo nào. Máy chạy mượt và mát, chưa thử 3G vì sim này ko đăng ký nhưng dùng wifi tà tà ko sao, sms bình thường, máy chạy pin khá tốt với wifi. Mình đang dùng viettel, nhận tên nhà mạng chính xác luôn.
Các bác thử up offline xem sao.Mình chưa thử cách nayf.Nếu không phải tạo rom cook để giảm tải cho máy. Các bác dùng Titaniumbackup để xóa bớt các ứng dụng thừa của rom gốc cho máy nhẹ bớt .
bản GB cuối cùng là 1.36
Thank bác hướng dẫn , để mình thực hành đã
Tiện mình hỏi luôn bác biết cacgs nào up rom 810s cho 810k không, hướng dẫn mình luôn với , chút đề nghị chủ top đưa mục này lên page 1
Mình hỏi luôn là bản 1.30 với 1.36 có khác gì không? bản 1.36 chuyển 2-3G phải qua lệnh *#*#46#*#* còn chuyển qua setting là nó bắt reset hơi bất tiện.
mình root như cách của chủ thớt nhưng sau ko dc? màn hình máy tính thì cứ nhãy waiting for device, còn dt thì hiện fast boot mode?
bác nào biết chỉ e với
@htvinh2000
Thiếu drive rồi chú. Tiếc mới chia tay 810 rồi nên ko có máy vọc. Cưới 820 về chờ ics vang mắt .
Tiện đây có bác nào đang loay hoay với 810 mà ở hcm thì mạn phép mang sang cho em nghiên cứu ké với ạ. Em ở quận 5. Gần chợ rẫy. Thấy a.e vọc mà thèm quá