Lúc trẻ ,khoẻ mạnh thì chuyên " chở " hàng lên không gian ,oai hùng biết bao với 39 lần trong 27 năm.....về già " đi " không nổi phải nhờ vả cháu chắt Boeing " địu" về vườn .
@WoodHouse
Discovery không có động cơ để bay trong bầu trời bạn à. Đi vào không gian phải nhờ tên lửa đẩy, đi lòng vòng chổ này sang chổ khác thì phải nhờ Boeing cõng thôi!
Tạm biệt nhé Discovery, tuy rằng chưa một lần được nhìn tận mắt, nhưng ngay từ bé, hình ảnh về chiếc tầu vũ trụ con thoi qua phim ảnh và sách báo, đã hằn sau trong ký ức của tôi, và kể từ đó tôi mua rất nhiều mô hình ở nhà để chơi lúc bé. Và giờ đã có 1 sứ mệnh mới cho Discovery là kể lại câu chuyện của cuộc đời nó ở trong bảo tàng.
Không biết các bạn thấy thế nào, nhưng cá nhân tôi khâm phục người Mỹ, vì họ trân trọng giá trị lịch sử, và làm được những điều phi thường.
chắc khoảng 50 năm nữa việt nam ta sẽ có tàu con thoi của riêng mình,tuy rằng hơi lâu những mà vẫn hy vọng sẽ có ngày đó việt nam ơi cố lên !