Đầu tư 1 hệ thống khổng lồ chỉ để đi tìm 1 hạt bé tí, kết thúc 1 chương của vật lý lượng tử, hi vọng 50 năm nữa mua 1 cái máy tính với giá 600$ bây giờ, lúc đấy con người chắc con người đã có trạm vũ trụ trên mặt trăng, công cuộc khám phá vũ trụ lại tiếp tục, cứ đà này sẽ có 1 ngày chúng ta chạm mặt với 1 nền văn minh khác
Em đây có kiến thức ít ỏi nên xin hỏi mọi người là Hạt của chúa là hạt gì ạ? Em ngại lên google search lắm! Có ai có thể giải thích một cách ngắn gọn xúc tích cho em được không ạ?
Thế mới biết bọn Hollywood có đầu óc tưởng tượng phong phú thật. Trong Iron Man 2, ai lại chỉ một cần một người với mấy cái đồ linh tinh em cũng chả biết là cái gì - hình như là máy gia tốc tự chế lại có thể tạo ra một nguyên tố mới - điêu vãi chưởng :mad: