Xem xong những bức ảnh trên bỗng dưng em thấy lạnh cả người... Cuộc sống này đang bị đe doạ rất nghiêm trọng mà chúng ta thì dường như không nhận ra điều đó :cold:
Mình dám chắc Tinh Tế là trang đầu tiên làm chuyên mục "The Big Picture" và mình là người phụ trách. Việc đăng trước đăng sau không quá quan trọng, điều quan trọng là chất lượng. Cái này mình nghĩ bạn có thể đọc và so sánh. Chắc chắn mình có thể làm nhanh và đăng sớm nhưng đó không phải là điều mình muốn. Bài "The Big Picture" tiếp theo sẽ không phải là cái bạn nhắc đến. Xin cảm ơn và chúc vui vẻ.
Theo các nhà khoa học thì vào khoảng cuối năm 2012 sẽ xảy ra những trận bão mặt trời mạnh mẽ, tuy ko ảnh hưởng nhiều đến sk con người nhưng nó có thể làm tê liệt hệ thống điện lực và viễn thông toàn cầu, lúc đó những chiếc iphone sẽ chỉ như ipod, đó là hậu quả của việc tang ozon bị thủng
Các hình ảnh trái ngược nhau, nông dân Canada trồng lúc với những cánh đồng bát ngát mênh mông, sản lượng dồi dào, lo cho cái đói của các nước nghèo, đông dân.... ngược lại, nông dân TQ thì đất khô cằn, thiếu nước, sỏi đá mênh mông, lo cho cái đói của chính mình... càng nghèo lại càng đẻ nhiều, càng đẻ nhiều lại càng nghèo, cái vòng luẩn quẩn không thoát ra được.
thay vì nghĩ sẽ tìm ra nơi sống ngoài vũ trụ thì con người sao không tích cực cải tạo môi trg đi :|. cứ nói là khó thế trước đây có ảnh hưởng nặng nề thế này đâu. phải quyết tâm tích cực xây dựng lại bảo vệ trái đất chứ. trông chờ vào hành tinh khác thì có phải viển vông quá không. mà nếu có thì đến đấy rồi có thành 1 trái đất t2 k :|