[The Big Picture] Một bộ ảnh để tôn kính Ansel Adams

levuongthinh
22/5/2014 16:21Phản hồi: 34
[The Big Picture] Một bộ ảnh để tôn kính Ansel Adams
bp15.jpg

National Geographic đã hợp tác với nhiếp ảnh gia Peter Essick và đến thăm lại khu Ansel Adams Wilderness, 75 năm sau khi những tấm ảnh của Ansel Adams khiến nó trở nên nổi tiếng. Đây cũng là một dịp để tỏ lòng tôn kính Ansel Adams và vùng Sierra Nevada, California. Ansel Adams là một biểu tượng của nền nhiếp ảnh thế giới với những đóng góp lớn lao. Có thể nhiều bạn chưa biết về Ansel Adams nhưng mình hy vọng là các bạn bỏ thêm ít thời gian để tìm hiểu về ông. Tìm hiểu xong bạn sẽ thấy bộ ảnh này đẹp tuyệt vời.


Sương giá bao phủ một chiếc lá của cây dương lá rung vào một buổi sáng tháng Mười lạnh lẽo ở gần hồ Parker.


Những tia sáng của buổi chiếu khiến bóng cây in lên lớp tuyết mới rơi ở gần hồ Gem.


Dải Ngân hà Milky Way và đỉnh Banner sáng lên dưới ánh trăng nhìn từ hồ Summit.


Khi Mặt trời lên dãy Minarets soi bóng xuống một chiếc hồ nhỏ ở gần hồ Cecile.


Một tảng băng nhỏ trên trên mặt hồ Iceberg vào tháng Tám.


Ánh nắng Mặt trời làm rực lên những tảng đá granite ở hồ Thousand Island.


Những hình ảnh phản xạ phá đi sự tĩnh lặng ở một góc của hồ Cabin.

Quảng cáo


Một cơn gió mạnh mùa Hè khiến mặt hồ Dana gợn sóng.


Hồ Shadow ẩn mình dưới những rặng cây khi những tia sáng ban sớm rọi lên dãy núi phía xa.


Mặt Trăng ló lên khỏi rặng núi đá granit gần đèo Donahue.


Đèo Nancy, với những đám mây chiều hình thành sau dãy Minarets.

Quảng cáo


Cây cỏ mọc trên một hồ nhỏ ở gần con lạch Rush.


Những cây dương lá rung nhỏ mọc trên đồng cỏ gần hồ Parker.


Một dòng thác nhỏ và chưa được đặt tên ở gần hồ Marie.


Khung cảnh mùa Hè ở nhánh sông Shadow lúc hoàng hôn.


Nắng trưa chiếu lên những tảng đá nằm dưới đáy sông San Joaquin, Middle Fork.


Lạch Parker chảy qua những rặng cây dương lá rung trong một buổi chiều tháng Mười.


Ánh nắng Mặt trời tạo nên những đường sọc màu trắng trên dòng suối nhỏ gần hồ Clark.


Hoàng hôn trên hồ Dana.


Ánh trăng chiếu lên một cây cối Sierra to lớn ở gần hồ Shadow.


Một đợt tuyết đầu mùa tan chảy dưới thảm rừng cây dương lá rung ở gần hồ Parker.


Lá của một cây dương lá rung già chuyển sang màu vàng vào mùa Thu gần hồ Parker.


Thân cây gãy nằm vắt lên những rặng đá granit in bóng dưới hồ Cabin.


Một loại nấm ký sinh màu trắng tạo hình thân cay trên một tảng đá sau những đợt tuyết rơi mùa Đông.


Cơn mưa tuyết tháng Mười phủ lên những cây dương lá rung ở gần hồ Parker.


Tuyết bị thổi bay xung quanh một cây thông con gần hồ Summit.


Gió mạnh tới hơn 80 km/h xô nghiêng một ngọn cây ở hồ Summit.


Một trận bão lớn xô nghiêng những thân cây ở gần hồ Clark.


Một sóng mây Sierra bay trên đỉnh Rodgers (trái) và đỉnh Lyell.


Mây dông trên hồ Garnet.

34 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ĐẸP QUÁ. ước mơ có em 20D thôi mà chưa dc
nhl41slay
ĐẠI BÀNG
10 năm
Hùi xửa hùi xưa mà đã PHƠI rùi ghê thiệt! ^^
Em đang tập chụp giống vầy
der_titan
TÍCH CỰC
10 năm
sao hong có tấm Moon rise nhi?
@der_titan tấm moon rise chụp tại new mexico, không phải ở công viên này nên không có trong bộ ảnh
Cần chi phải kết luận "tìm hiểu tác giả xong sẽ thấy nó đẹp", vì ngay cả khi chưa biết tí gì về tác giả mà mình đã đủ thấy bộ ảnh đẹp tuyệt vời rồi.
đẳng cấp vẫn là đẳng cấp.chẳng cần màu mè j nhìu.đen trắng là đủ tạo ra cái đẹp lạ lùng rồi.😁
ảnh đen trắng nhiều khi đem lại sự cảm nhận đến không ngờ.
Quá tuyệt với 😃
Quá đẹp, bộ ảnh này mang lại cảm xúc rất lớn về vẻ đẹp của thiên nhiên
Ông này thì trùm về ảnh phong cảnh rồi, chỉ với ảnh đen trắng thời xưa, đến giờ vẫn chưa ai vượt qua được.
èo đẹp thế
tinhchemte
ĐẠI BÀNG
10 năm
Toàn những tấm xa xưa để lại nhỉ,chắc chụp toàn máy đỉnh thời trước cục gạch ngày nay
@tinhchemte Cục gạch này ngày nay còn gấp mấy lần máy đỉnh hiện tại đó bợn 😔
hình đen - trắng. thích hình chụp sao vào buổi tối... 😔
tomitonie
ĐẠI BÀNG
10 năm
1 bộ ảnh cho ta cảm giác đầy hoài niệm
dinhdung11
ĐẠI BÀNG
10 năm
Đẹp quá! Cho xin link tải về làm hình nền nhé bồ tèo!
Đẹp quá, ước mơ của mình là được nhìn tận mắt dãi Thiên Hà Milky Way.
lionX
ĐẠI BÀNG
10 năm
@hnadov Quá dễ, cứ ngửa mặt lên trời là bạn đã tận mắt thấy dãy ngân hà rồi, vì ta đang nằm trong nó mà bạn!
Còn nếu bận muốn nhìn toàn cảnh = mắt thì e rất khó, vì dãy ngân hà quá lớn, bạn phải đi ra xa nó khoản cách đủ lớn để có thể có cái nhìn toàn cảnh về nó. Với trình độ khoa học ngày nay khó mà thực hiện chở con người ra xa tới vậy, nếu có không biết có quay về được không nữa! 😁
@lionX Mình đã nhìn nhiều rồi, với ánh sáng ở Sài Gòn thì không thể nhìn thấy được, ngay cả khi mình về quê vợ ở Phụng Hiệp, trời tối hoàn toàn không có ánh sáng nhân tạo cũng không nhìn thấy được.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019