Ác man wá.......đúng là đăng sau cái lộng lẫy bóng bẩy là mồ hôi nước mắt, thậm chí cả máu! Tác phẩm bằng vàng nhìn đẹp thật, nhưng nhìn những người khai thác vàng còn đẹp hơn.
Ăn vàng vào có bổ béo gì đâu, chắc được mỗi cái tiếng giàu sang chơi nổi , trong khi bao nhiêu người ở ngoài kia đang đói khát, thật không tưởng tượng được
-hình rất đẹp ,nhất là tấm cuối ,cứ như là ăn khế trả vàng vậy
-mỏ vàng Bandoora ở Úc cũng rất nổi tiếng ,mình cũng tham gia vào 1 buổi đào vàng ,đào vàng chẳng sướng gì đâu . đứng ở bờ suối ,nguyên đoàn cả 100 người có vài người đãi đc vàng ,trong đó có mình mà chỉ nặng tầm 20gr là cùng.nắng chang chang .
-mà phải công nhận vàng có sức hút lớn thật ,ở 1 chừng mực nào đó, mình thấy vàng còn đẹp hơn cả kim cương ,vì trong lúc mình đãi vàng toàn là đất cát ,sỏi ,... hầm bà lằng bỗng nhiên dưới ánh nắng chói chang mặt trời ,có cái gì óng ánh lên ,sướng tê người,đúng nghĩa nhặt đc vàng ... 😁
Thôi xin mấy bạn ...blah...blah... về mấy người đào vàng khổ cực.
Bác tha cho chúng em với,... Topic nói về vẻ đẹp của vàng thì cứ nói đi, còn cảm thông rồi xúc động rồi blah blah thì sang topic khác cho em với.
Cứ tí lại có bác vào kêu ca. Chán ghê.