[Thú vị] Ấu trùng ong bắp cày cướp hệ thống thần kinh nhện, đan mạng lưới bền vững rồi tạo thành kén

MinhTriND
7/8/2015 4:50Phản hồi: 52
[Thú vị] Ấu trùng ong bắp cày cướp hệ thống thần kinh nhện, đan mạng lưới bền vững rồi tạo thành kén
Zombie spider_01.jpg

Bằng cách cướp đi hệ thống thần kinh của nhện, một ấu trùng ong bắp cày đã có thể thao túng loài vật này để làm cho nó một mạng lưới vững chắc hơn, theo kết quả nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí The Journal of Experimental Biology. Các nhà khoa học cho rằng quá trình ấu trùng ong Reclinervellus nielseni kiểm soát “cơ quan điều khiển” của loài nhện Cyclosa argenteoalba hoàn toàn không quá phức tạp.

Đầu tiên, cá thể ong cái trưởng thành phải tấn công một con nhện để nó có thể đẻ trứng lên bụng của nhện. Khi trứng nở, ấu trùng ong nuôi bản thân bằng cách hút huyết tương của nhện. Và cũng có lẽ đây là giai đoạn xâm chiếm tâm trí bắt đầu xảy ra; các nhà nghiên cứu nghĩ rằng ấu trùng đã “tiêm” vào nhện các chất làm thay đổi hành vi xây dựng mạng lưới của nó. Do đó, khi ấu trùng ngày càng phát triển, nó chỉ đạo cho con nhện làm ra một loại lưới đặc biệt. Ngay sau khi nhiệm vụ hoàn tất, ấu trùng tiêu diệt nhện, dùng lưới có sẵn từ trước để tạo thành một cái kén, giúp nó có thể ngủ đông trong khoảng 10 ngày, trước khi đến giai đoạn trưởng thành.


Tất nhiên, sự khác biệt về độ bền của mạng lưới nói trên có thể hoàn toàn là ngẫu nhiên, theo nhận định của Sophie Labaude, một nhà sinh thái học tại Đại học Burgundy (Pháp). Bà cho rằng nếu thực sự ấu trùng hình thành cái kén bằng cách tiêm hóa chất vào cơ thể nhện, thì chính những chất hóa học này, với liệu lượng phù hợp đã hòa vào các hormone tự nhiên của nhện, từ đó tạo ra sự khác biệt. Và bởi vì nghiên cứu được thực hiện trong phòng thí nghiệm, nên thật khó để biết kết quả sẽ như thế nào nếu quá trình diễn ra trong tự nhiên. Nhìn chung, cô Sophie nói nghiên cứu này thật sự thú vị và nó mang tính gợi mở nhiều điều.

The Verge
cho biết mối quan hệ kỳ lạ này đã được các nhà khoa học phát hiện ra cách đây những 15 năm, tuy nhiên mãi đến hiện tại thì tấm màn bí ẩn đằng sau bản chất của mạng lưới mới dần được hé lộ. Theo đó, tấm lưới mà nhện tạo ra sau khi bị chiếm quyền kiểm soát bản thân, rất giống với loại lưới mà loài này thường sử dụng trong quá trình lột xác. Tuy nhiên nó không phải là một bản sao, bằng chứng là mạng lưới mới hình thành bền hơn rất nhiều. Chính vì điều đó, những con ong bắp cày cái mới quyết định đẻ trứng trên bụng nhện, nhằm đảm bảo an toàn ở mức tối đa có thể cho thế hệ sau.

Zombie spider_02.jpg

Trong thế giới động vật có khá nhiều những mối quan hệ thú vị như thế được tìm thấy. Chẳng hạn, các nhà khoa học đã nhận biết loại ký sinh trùng bắt kiến làm "nô lệ" sau đó ăn những đứa con của chính nó. Hay những con sán Killifish tồn tại và sinh sản bên trong hộp sọ của cá, sau đó chi phối hành vi bơi của loài này, khiến nó dễ bị bắt bởi những động vật săn mồi khác như chim.

Chung quy, hầu hết các mối quan hệ như trên đều có 1 đặc điểm, đó chính là các nhà khoa học vẫn chưa thể lý giải cặn kẽ vì sao chúng lại diễn ra như vậy. Keizo Takasuka - nhà sinh vật học tại Đại học Kobe (Nhật Bản) và là đồng tác giả của nghiên cứu cho biết: “Mặc dù chúng tôi có thể tiết lộ lý do tại sao các ấu trùng ong lại chiếm quyền kiểm soát của nhện, nhưng nó đã làm điều đó như thế nào vẫn còn là một dấu chấm hỏi”.

52 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Liên tưởng đến phim quỷ kí sinh quá vậy
Mình nhìn con ong trưởng thành ko thấy ghê, nhưng nhìn con ấu trùng của nó, và cách nó sinh ra và lớn lên trên con nhện như thế thực sự thấy ghê rợn 😔
dual1
CAO CẤP
9 năm
@Nokia Lumia Icon chắc do bạn mới nghe lần đầu nên thế, chứ trong tự nhiên điều này diễn ra khá nhiều. ví dụ như một số loài chim cố tình đẻ trứng vào tổ chim loài khác, con non lớn lên giết chết những con chim non để bố mẹ giả nuôi chúng, hoặc loài ruồi đẻ trứng lên cơ thể vật chủ khác để chúng nuôi ấu trùng ruồi đó.
Ai đọc truyện Hive chưa? Ong bá đạo luôn 😁
1520nokia
ĐẠI BÀNG
9 năm
rất thú vị. kiểm soát thần kinh luôn
Vậy chẳng khác gì ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO.
kungfu9
CAO CẤP
9 năm
Tự nhiên luôn chứa nhiều bí ẩn...😃
hoanglongmc
ĐẠI BÀNG
9 năm
thấy ghê ghê cả nhà nhỉ
whatzluv
ĐẠI BÀNG
9 năm
rồi xong
Mai mốt nó đẻ trứng trên con người
Kiểm soát xong rồi abc xyz với người bình thường
Và tương lai ta sẽ có thế hệ BEEMAN người ong sánh ngang với Sì ke đơ men người nhện
Thành BMT
TÍCH CỰC
9 năm
Đọc bài này nhớ đến bài 10 loài sinh vật đáng sợ có khả năng hack não vật chủ đăng trên vnreview
Thế giới ký sinh trùng quả là có nhiều điều đáng sợ đầy thú vị 😃
xxvideoxx
TÍCH CỰC
9 năm
Zoombi
Hoang-kuro
TÍCH CỰC
9 năm
có cảm giác cái thứ gọi là mind-break, mind-control không quá khó, vì tự nhiên đã có loài làm được, chỉ hy vọng nó đừng đột biến để hack được vào não của động vật bậc cao.
@Hoang-kuro Mind-break, NTR, old-man.... 😁 mấy cái tag có quen không?
Muôn vật vì duyên sinh - Cũng vì duyên mà diệt
debutant
TÍCH CỰC
9 năm
@Ramita Không sinh cũng không diệt, chẳng duyên cũng chẳng không duyên.
Thien Quoc
TÍCH CỰC
9 năm
@Ramita Ông ơi, biết thì nói, duyên trong nhà Phật chỉ những chuyện có thể đến hoặc có thể không. Ông lên tinhte là duyên vì cũng có thể ông không lên, do đó lên được là có duyên rồi.

Chứ sinh và tử là tất yếu, là bắt buộc nên không thể gọi là "duyên" được. Đó gọi là "kiếp".

Ông gặp một cô gái thì là "duyên" vì có bao nhiêu cô gái ở ngoài mà ông lại gặp đúng cô ấy, nhưng mẹ ông sinh ra ông thì không thể bảo ông gặp mẹ ông là "duyên" được.

Do đó người ta (nhất là Phật giáo) gọi "Sinh tử là vô thường" mà thứ vô thường có bao giờ là duyên đâu.
@Thien Quoc Thanks bạn đóng góp. Nhưng mình xin bổ sung tý (ai nguyên cứu Phật giáo thì comment nhé, ai ko thì thôi ^^) : Vợ chồng với nhau có 2 duyên : thiện duyên và ác duyên. Con cái với cha mẹ có 4 duyên : Đòi nợ - trả nợ, báo ân - báo oán (trích kinh điển nha bạn ^^)

Còn câu nói trên giải nghĩa sơ sơ thế này : Cái này sinh vì cái kia sinh, cái này diệt vì cái kia diệt
Có cảm giác vừa lạ vừa quen khi đọc bài này. Thanks mod.
Ghê thiệt. Lũ ong bắp cày không vừa đâu. Nó còn đẻ ấu trùng vào con sâu, sau đó ấu trùng nở chui ra từ sâu 😁
Từ bé luôn rất sợ bọn ong này giờ đọc bài này thấy càng hãi😕😕, Fucking Bee, sao bọn ong này không biến khỏi trái đất nhỉ.:eek:
galaxytab2
TÍCH CỰC
9 năm
@Habate93( Tinh tế) Đơn giản thôi, chỉ cần chính phủ thu mua mỗi con ong 0.5USD thì sẽ tuyệt chủng ngay.
vodanh184
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Habate93( Tinh tế) Không có ong thì rất ảnh hưởng tới sự phát triển của thực vật nha. Lúc đấy ko có hoa quả rau củ mà ăn đâu.
@Habate93( Tinh tế) it ain't bee, it's a hornet
Hack não :3 đúng theo nghĩa đen
Ghê quá với bọn ong này, liệu sau này nó có tiến hóa để tẩy não các động vật lớn hơn không nhỉ :eek:

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019