Rất có thể Nokia sẽ ra mắt một chiếc điện thoạiAndroid 5.0 mang tên là Nokia C1. Mặc dù theo thỏa thuận với Microsoft thì Nokia không được quyền sản xuất smartphone từ nay đến 2016 nhưng họ có thể làm theo kiểu của tablet Nokia N1 trước đây, tức là nhờ một hãng khác sản xuất, có thể là Foxconn, sau đó gắn mác Nokia lên. Việc Nokia giới thiệu tablet N1 chạy Android được thì không có lý do gì không làm tiếp smartphone C1 chạy Android.
Tấm hình phía trên là hình rò rỉ, kèm theo cấu hình gồm có chip Intel, 2 GB RAM, màn hình 5", bộ nhớ trong 32 GB, camera 8 MP sau và 5 MP trước, chạy Android 5.0 cùng với giao diện Z Launcher tương tự như tablet Nokia N1.
@lzzzz_adnguyen_zzzzl
Công nhận, nếu không có cái logo NOKIA ở dưới thì chả khác gì iPad. Bắt chước ko có gì là sai nhưng nếu không làm nó tốt hơn bản gốc thì không khác gì thảm hoạ.
@sieu_nhan
cũng k hẳn như vậy, như Sony thì cũng gia công ở nước tàu đó thôi. quan trọng là quy trình, mà chất lượng của Foxconn được khẳng định qua chiếc iP và 1 số đồ điện tử khác....
@Vương Xuân Kiên
làm gì còn công nghệ nào, bán hết cho MS rồi, giờ có sx thì dt Nokia nó như bao cái đt của TQ khác. vậy thôi. chứ có ai chê đò Tàu dỏm
@Tú art
Nhượng quyền như này chưa biết tương lai ra sao. Nhưng vẫn còn bấp bênh và u ám. Để xem năm tới các sp của Nokia có là cú hích cho thị trường smartphone ko.
:rolleyes: Cái chi sailfish os khá hay đấy, mình có hy vọng vào nhóm đó hơn. Qua vụ gây quỹ có thể thấy họ vẫn đc cộng đồng ủng hộ.
@AmbitiousMan
chắc chả thấm đâu 😔 thực ra Nokia vẫn hút khách, nhưng mà là khách quen, khách cũ 😁 giờ hỏi bố mình ổng thích đt nào nhất, 99% ông sẽ bảo Nokia. cá nhân mình cũng có khá là nhiều kỉ niệm... chứ các bợn trẻ bây giờ mở mắt chỉ thấy toàn Táo với Sung thôi
@dbt123
Xin lỗi bạn nhưng phải nói bạn tìm hiểu thông tin quá nông cạn rồi, bạn nghĩ toàn bộ bằng sáng chế với cả nhà may mà có 7,2 tỉ đô thôi hả, NOKIA chỉ bán mảng phần cứng thôi còn toàn bộ bằng sáng chế NOKIA giữ lại và cho Microsoft thuê bằng sáng chê thôi. Lần sau nhớ tìm hiểu kỹ rồi nói không người ta chửi cho đấy