Hưởng ứng phong trào review về điện thoại cổ. Mình xin mạn phép review lại chiếc nokia 6310i.
Khi cầm lại chiếc máy này trên tay thì có 1 cái cảm xúc nâng nâng, sương sướng vì đc cầm lại 1 trong những huyền thoại 1 thời
Và ko dài dòng nữa, mời các bac xem video:
Xin tóm tắt lại video bằng lời cho bác nào mạng yếu ko xem được!
Khi cầm lại chiếc máy này trên tay thì có 1 cái cảm xúc nâng nâng, sương sướng vì đc cầm lại 1 trong những huyền thoại 1 thời
Và ko dài dòng nữa, mời các bac xem video:
Xin tóm tắt lại video bằng lời cho bác nào mạng yếu ko xem được!
"Nokia 6310i đc bắt đầu sản xuất vào khoảng thời gian 2002-2005 và chỉ được tặng kèm khi bạn mua 1 chiếc xe mercedes E-240.
Ở thời điểm đó có thể coi đây là 1 chiếc smartphone dành cho doanh nhân vì ngoài chức năng nghe gọi, nhắn tin thì nó còn sở hữu kết nối GPRS Class 4 với tốc độ 24 - 36 kbps, bạn có thể duyệt web, nhận và gửi email, ngoài ra nó còn có kết nối bluetooth, có hồng ngoại để chơi game ở 2 máy với nhau, ghi âm tối đa trong 2 phút, có báo thức, ghi chú công việc, điều khiển giọng nói.
Trong máy đc cài sẵn 3 Games java đó là Snake II, Space impact, Bumpern và bạn hoàn toàn có thể tải hoặc cài thêm game vào Bộ nhớ trong của máy dung lượng 174Kb. Và chắc chắn một điều là máy ko có khả năng mở rộng bộ nhớ bằng thẻ nhớ.
Màn hình đen trắng có độ phân giải 96 x 60 điểm ảnh thì việc chơi game khá là sướng.
Máy có Pin Li-polyme dung lượng 1100mAh BPS 2 chống cháy nổ, theo thông tin nhà sản xuất cung cấp thì Thời gian chờ của máy lên tới 17 ngày, thời gian đàm thoại 5 giờ.
Qua vài ngày sử dụng lại máy, với cường độ hoạt động trung bình thì thời lượng pin của máy mình vẫn còn dùng được tầm 5 đến 6 ngày.
Quảng cáo
Về thiết kế: máy có vỏ nhựa, dáng thon dài với những đường bo khá là phá cách. Số đo 3 vòng của máy lần lượt là 129 x 47 x 17-21 mm, trọng lượng 111g.
Điều đầu tiên phải nói đến khi mình cầm lại chiếc máy này là nó khá nhẹ và vừa tay nhưng hơi có một chút ọp ẹp, bởi vì đằng sau máy pin đóng vai trò là nắp lưng và tháo rời ra bằng cách trượt. cấu tạo này làm cho máy không được chăc chắn lắm khi cầm.
Trên đỉnh máy có 1 nút nguồn, cạnh trái gồm 2 phím tăng giảm âm lượng, ở cạnh dưới có một cổng sạc chân to huyền thoại của nokia và một cổng kết nối tai nghe và cũng là kết nối dự liệu, cạnh phải có loa ngoài. mặt trước chúng ta có 2 nút điều hướng lên xuống, 2 nút tùy chọn, 2 nút nhận và từ chối cuộc gọi và chúng ta có 1 bàn phím T9 quen thuộc gồm 12 nút làm bằng nhựa cứng. Khoảng cách các phím lớn, phím bấm có độ nảy cao, phản hồi tương đối nhanh, bấm rất đã tay.
Điểm trừ lớn nhất của máy là không có tiếng việt nên nhiều khi sms ko dấu. Nhưng ngoài điểm trừ ở trên thì chúng ta có 1 chiếc điện thoại cổ pin bền, sóng khỏe, chuông to và dị dáng độc.
Quảng cáo
Mặc dù đã ngừng sản xuất vào năm 2005 nhưng chiếc nokia 6310i vẫn làm mưa làm gió trên thị trường đến tận năm 2008. Và đến giờ vẫn còn khá nhiều người sưu tầm muốn sở hữu nó. Chính vì vậy có rất nhiều gian thương đã đưa vào thị trường những chiếc nokia 6310i made in hồ cẩm đào kém chất lượng."
Ảnh mình chưa kịp pts + resize các bạn thông cảm! nhưng video mình làm khá công phu, a e chịu khó theo dõi nha
Chốt: Chiếc Nokia 6310i này thực sự là 1 chiếc điện thoại có nhiều kỉ niệm đẹp với mình, và có lẽ chưa có 1 sản phẩm đt phổ thông nào mà mình thấy có thể thay thế đc nó trong lòng mình!
Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi ^^