Xác xe nặng vậy mà chơi có 1 máy thôi ah? Tính luôn người ngồi và đồ nhồi thêm nữa thì xe phải gồng dzữ lắm. Làm mát bằng không khí mà chạy xa là kô hợp bà con nhỉ?
Lắm người bác rỗi việc móc máy cái từ trên tay quá nhờ, ko dịch nữa để hands on cho đỡ ăn gạch. Ủng hộ Su cho thị trường xe nam ở VN phát triển, h quá bão hòa với các dòng xe underbone rồi nhàm chán ghê. Nhìn SH, Lib, LX h ko thấy cảm xúc gì cả, thích mấy con naked, cafe ,tracker ghê.
Mình ghé Cửa hàng Suzuki tham quan,ngồi ké lên em nó 1 tí,cãm thấy vững chải và ko kém hoành tráng.Trước đây khoãng 5 năm,Mình đã thấy Xe này nhập về nguyên chiếc 125cc với hình dáng tương tự,bán ở Lý Tự Trọng và cũng có người chạy ngoài đường!Giờ thì lên 150cc rồi!