Các bác cứ bảo người VN lười đi bộ....nhưng ở nước ngoài sạch đẹp, văn minh, không khí bên ấy cũng khô hơn chứ không ẩm như VN thì dân họ mới chăm đi bộ
Ở VN ô nhiễm bỏ xừ, giao thông tắc nghẽn, nguy hiểm, không khí bụi bẩn, khí hậu nóng ẩm....rất dễ ra mồ hôi nhờn...cứ chăm tập Gym và ra sân vận động đến CLB là đc rồi....chứ không ham đi bộ ngoài đường....bẩn thỉu, ô nhiễm, nguy hiểm 😔
Micronexia là nước nào thế nhẩy??:eek:
người VN đã yếu còn lười đi bộ, thích đi xe với mọi khoảng cách lớn hơn 50m. thấy Nhật nó giàu thế mà người ta vẫn đi bộ đi làm, nhìn cảnh đoàn người tấp nập đi bộ, mình hòa vào vẫn thấy thích thú hơn là hòa vào dòng xe. Ai ở HN đều biết là ra đường chỉ cần hở ra nửa cái bánh xe là có đứa khác nó chèn vào cho mình lại phía sau rồi:p
VN dân số đa phần là nông dân, mấy thanh niên cứ nhìn thành phố rồi bảo dân VN lười thì bó tay rồi. Ở quê người ta 4 5 giờ sáng đã dậy hết rồi, cái 15.3 % ở trên chắc lấy đa số của Hà Nội và TP HCM.
nông dân Việt Nam phải đứng top 10 nước chăm nhất thế giới mới đúng, mấy thằng từ nhỏ lớn lên ở thành phố biết lao động là gì mà chả tưởng dân VN lười lao động
Thì nước nào càng phát triển, công nghệ càng hiện đại, thiết bị trợ giúp người càng nhiều thì dân lại càng lười chảy mỡ ra đó thôi 😆 Người Việt Nam còn chân lấm tay bùn, con trâu đi trước cái cày đi sau mà. Làm sao vào top lười đc 😃)
VN chúng ta cũng làm nhiều lắm chứ, chỉ tiếc là không được tính vô cho vận động thôi, hehe, vd: họp ( nếu có nghiên cứu thì VN có lẽ đứng số 1 về họp, gần 90% thời gian của các sếp là họp...) tiếp đến là nhậu, chiều tối đi 1 vòng SG là biết, bây giờ mà không nhậu thì hầu như không nói chuyện, kết thân được với ai hết ... bùn. Tiếp đến là cà phê, chém gió ...
Cứ nhìn đoàn thể thao VN đi dự Seagame thì biết, số lượng quan chức ( bụng phệ) đi theo còn đông hơn cả vận động viên, các vận động viên đạt thành tích cao thì sau ánh hào quang vẫn quay về thực tại, tìm đủ cách để mưu sinh... và còn nhiều, nhiều nữa....