Chào các bác em lâp nick lâu rồi nhưng cũng ít khi cm lắm. hôm nay có chuyện bức xúc quá mới lên đây hỏi xem các bác thấy sao?
Chả là em mới tậu 1 em Yamaha Jupiter Fi được khoảng 15 ngày. Mấy thằng bán xe nó nói đi 500 km đầu thì đến bảo dưỡng miễn phí và thay nhớt ( tính phí 70k). thế là chiều nay đi làm về sớm em ghé chỗ mua đó để bảo dưỡng vì xe em chạy được 600km rồi. Vào ngồi chờ khoảng 1,5h thì mới đến lượt xe em. thằng KTV vừa làm vừa tào lao chuyện. nó cũng tăng sên, xả nhớt và chỉnh cái gì chỗ máy tất cả khoảng 15' xong. em ra cũng hỏi nó mấy câu về xe cộ thì cũng thấy giải thích cặn kẽ phết. có thằng còn tư vấn em nên đổ cacbon gì đó để cho nó rửa cặn cái đầu phun xăng em cũng đổ và mất thêm 50k nhưng cái này thì em không nói làm gì. Xong xuôi thanh toán tiến đầy đủ về nhà cũng đã tối rồi. Em vào nhà đang định đi tắm thì có điện thoại .
Alo có phải A M vừa đi bảo dưỡng xe không ạ?
Đúng rồi
Em mới bảo dưỡng xe cho anh. Anh đi đến đâu rồi ạ.
anh về nhà rồi có gì không?( em tưởng quên cái gì ở đó nó gọi trả lại cơ)
nhà anh có cây kìm không anh xuống mở nắp nhớt ra kiểm tra dùm em xem xe anh có nhớt không? Bên em kiểm tra thấy dư 1 bình nhớt. có hay không có anh cũng gọi cho em nhé.
uh. ( lúc này máu em đã sôi lên rồi đấy nhưng cũng mong sao không phải xe mình)
em mới chạy đi lấy kìm vặn ra thì ôi thôi đúng rồi tức không chịu được. Em gọi cho nó nói đúng rồi, Nó còn nói em phải dựng chống đứng lên kiểm tra. sau khi em dựng lên thì vẫn là xe không nhớt. Mà em lại chạy từ cửa hàng đó về nhà khoảng 4-5 km chứ, lại còn chở thêm khoảng 40 kg đồ.Nghĩ mà xót xa. tiên sư cái bọn làm ăn tắc trách.
Xong nó gọi hỏi nhà em rồi em chỉ đường cho nó. Nó mang bình nhớt tới tận nhà đổ cho em. Còn nói "không sao trong máy vẫn còn nhớt, anh đừng buồn phiền gì nhé, có gì cứ gọi em."
em nghe mà tức nhưng cũng không thèm nói nó. lúc đó em điên lắm nhưng chẳng biết sao em lại không nói gì.
Các bác ở đây có ai bị vậy chưa? Xe chạy không nhớt mà tải hàng vậy có ảnh hưởng gì không? em chạy tốc độ cũng bình thường 40 - 50km là cao.
Chả là em mới tậu 1 em Yamaha Jupiter Fi được khoảng 15 ngày. Mấy thằng bán xe nó nói đi 500 km đầu thì đến bảo dưỡng miễn phí và thay nhớt ( tính phí 70k). thế là chiều nay đi làm về sớm em ghé chỗ mua đó để bảo dưỡng vì xe em chạy được 600km rồi. Vào ngồi chờ khoảng 1,5h thì mới đến lượt xe em. thằng KTV vừa làm vừa tào lao chuyện. nó cũng tăng sên, xả nhớt và chỉnh cái gì chỗ máy tất cả khoảng 15' xong. em ra cũng hỏi nó mấy câu về xe cộ thì cũng thấy giải thích cặn kẽ phết. có thằng còn tư vấn em nên đổ cacbon gì đó để cho nó rửa cặn cái đầu phun xăng em cũng đổ và mất thêm 50k nhưng cái này thì em không nói làm gì. Xong xuôi thanh toán tiến đầy đủ về nhà cũng đã tối rồi. Em vào nhà đang định đi tắm thì có điện thoại .
Alo có phải A M vừa đi bảo dưỡng xe không ạ?
Đúng rồi
Em mới bảo dưỡng xe cho anh. Anh đi đến đâu rồi ạ.
anh về nhà rồi có gì không?( em tưởng quên cái gì ở đó nó gọi trả lại cơ)
nhà anh có cây kìm không anh xuống mở nắp nhớt ra kiểm tra dùm em xem xe anh có nhớt không? Bên em kiểm tra thấy dư 1 bình nhớt. có hay không có anh cũng gọi cho em nhé.
uh. ( lúc này máu em đã sôi lên rồi đấy nhưng cũng mong sao không phải xe mình)
em mới chạy đi lấy kìm vặn ra thì ôi thôi đúng rồi tức không chịu được. Em gọi cho nó nói đúng rồi, Nó còn nói em phải dựng chống đứng lên kiểm tra. sau khi em dựng lên thì vẫn là xe không nhớt. Mà em lại chạy từ cửa hàng đó về nhà khoảng 4-5 km chứ, lại còn chở thêm khoảng 40 kg đồ.Nghĩ mà xót xa. tiên sư cái bọn làm ăn tắc trách.
Xong nó gọi hỏi nhà em rồi em chỉ đường cho nó. Nó mang bình nhớt tới tận nhà đổ cho em. Còn nói "không sao trong máy vẫn còn nhớt, anh đừng buồn phiền gì nhé, có gì cứ gọi em."
em nghe mà tức nhưng cũng không thèm nói nó. lúc đó em điên lắm nhưng chẳng biết sao em lại không nói gì.
Các bác ở đây có ai bị vậy chưa? Xe chạy không nhớt mà tải hàng vậy có ảnh hưởng gì không? em chạy tốc độ cũng bình thường 40 - 50km là cao.