Có lẽ chúng ta có quá nhiều lý do để có lần đầu tiên gặp và yêu "em nó" phải không? tại sao chúng ta không chia sẻ cho mọi người biết. Mọi chuyện hết sức đơn giản!
Sinh năm 1987 ở Quảng Ninh, học ĐH ở Hà Nội, lấy vợ và giờ đang trong Sài Gòn đã được 3 tháng 15 ngày.
Ngày thứ 13 ở Sài Gòn.
Vợ mời con em họ qua nhà ăn cơm, sau khi cơm cháo xong xuôi, anh em ngồi chém gió với nhau. Có điện thoại, lấy con 1110i trong túi quần ra nghe, thằng bạn ngoài Hà Nội gọi hỏi thăm xem sống chết thế nào.
Và đây là câu chuyện của tôi và tình yêu hiện tại 8700g.
Sinh năm 1987 ở Quảng Ninh, học ĐH ở Hà Nội, lấy vợ và giờ đang trong Sài Gòn đã được 3 tháng 15 ngày.
Ngày thứ 13 ở Sài Gòn.
Vợ mời con em họ qua nhà ăn cơm, sau khi cơm cháo xong xuôi, anh em ngồi chém gió với nhau. Có điện thoại, lấy con 1110i trong túi quần ra nghe, thằng bạn ngoài Hà Nội gọi hỏi thăm xem sống chết thế nào.
- Con em : anh dùng cái điện thoại đồ cổ ấy ah?
- tôi : uh, anh mày phong cách, thích khác người, sống hoài niệm, dùng đồ cổ cho nó máu. Anh mày chán mấy cái hiện đại rồi.
- con em : anh thì phong cách rồi, cái gì chẳng khác người, người anh cũng khác luôn, hô hô
- tôi : anh mày tướng đại gia, chỉ là chưa giàu thôi, trước kia anh mày đầu thai nhầm nhà đấy, không thì giờ là anh em với Cường đô la và Minh nhựa rồi.
- con em : xin nguời, chém vừa thôi, không có nhu cầu ăn tráng miệng bằng món chém gió. Mà anh đã bao giờ dùng blackberry chưa?
- tôi : tao chỉ dùng đồ cổ, mấy cái đồ cổ của blackberry nhìn cứ như cái bàn vả, to như cái dép, nghe điện thoại như là cầm dép vả vào mặt. Mà sao?
(nói vậy vì trước kia còn là sinh viên, tôi toàn dùng điện thoại xịn, có hôm gặp thằng bạn nó dùng cái điện thoại như đã tả ở trên, hỏi thì nó bảo là blackberry nên ấn tượng xấu từ đó, sau này thì biết cái đấy là 6210.)
- con em : có thằng ở cùng công ty nó thích em, nó cho em cái blackberry, nhưng nhìn xấu lắm, to đùng một cục,nó bảo là nó mua lại của ông anh nó, ông ấy không biết dùng, nó cũng không biết dùng luôn, nó đưa cho em nhưng em chả thèm cầm nữa. Anh có dùng không? em lấy cho.
- tôi : haha, tình yêu bọ xít hả mày, mang cái blackberry ghẻ đi tặng gái, mà lại còn cái loại to đùng. Anh mà là mày anh cũng không lấy, mang tiếng cuộc đời. Mất công mang tiếng nhận quà của trai thì cũng phải có cái tiếng chứ, mày làm thế là được đấy, đúng em anh. Thằng đấy còn ế dài, bao giờ mới lấy được vợ như anh mày, hô hô.
- con em : thì nó nghèo, nó bảo là em hay khen ông giám đốc của em phong cách, cá tính, man lỳ, ông ấy dùng 2 cái blackberry, một cái giống như của nó đưa cho em, nhưng nhìn bề ngoài đẹp hơn. Nó bảo là cho em dùng để co cái mà nói chuyện, lấy lòng ông ấy.
- tôi : bọn trẻ giờ điên rồi, hôm nào mày cho anh gặp thằng đấy, anh dạy nó ít bài tán gái. Mà ông giám đốc của mày cũng dùng cái như thế thật ah? mày không cầm sao biết?
- con em: em nhìn thấy ông ấy cầm hằng ngày mà, nên nhìn em biết ngay, chả thèm cầm lên xem nữa.
- tôi : ah kinh, mắt mày tốt đấy. Thế mai mày đi làm mày bảo thằng kia mang cái blackberry cho mày, rồi mày mang về cho anh, để anh xem nó như thế nào mà ông giám đôc mày cũng dùng, còn thằng kia và ông anh nó lại không biết sử dụng. Có vẻ là cao siêu, chọn người dùng, anh mày nghĩ là cũng có chút điều kiện hợp với anh mày rồi đấy.
- con em : đợi em tí.
Quảng cáo
Nó móc cái iphone 4S mới leng keng của nó ra gọi điện. Thảo nào mà nó không thèm cầm "cục gạch" của thằng kia là đúng thôi.
- con em : alô, Tiến hả, ......... ăn cơm chưa?...... cái blackberry hôm trước bảo cho tui còn giữ không?............giờ lại thích rồi ( nghe thế này chắc thằng ku kia đang sướng đây.) có sao không?........mai nhớ mang đi đấy nhé, cả sạc nữa nhé, quên là đừng gặp tui nữa nha. ah mà này....blah blah @#$%^&*()_+.....(sau khoảng 5 phút nữa). Ok, xong rồi đấy anh. chiều mai em mang qua cho anh.
- tôi : được! tình yêu ơi, lấy cho anh cái bật lửa, anh hút điếu thuốc.
Vợ tôi rửa bát xong.
- Vợ : hút đi cho nó nhanh chết nhé.
- tôi : chị mày đấy em ạ, sau này mày đừng có nói chồng mày thế nhé.
@#$%^&*(())__+ chúng tôi chém gió thêm một lúc nữa rồi con em về.
5h30 pm ngày thứ 14.
Quảng cáo
- con em : alo, anh ah, anh có nhà không? em mang điện thoại qua cho anh.
- tôi : cái thân xác anh đang ở nhà, còn tâm hồn anh thì chưa biết phương trời nào.
- Con em : bảo chị nấu cơm em với nhé, em mua ít trái cây qua, chém gió tiếp.
- tôi : ok! lát gặp nhé.
6pm ngày thứ 14.
- tôi : mày vào không biết gõ cửa ah? nếu tao đang khỏa thân thì sao?
- con em : có gì mà tự tin thế, chả ai thèm, ngoài bà chị em bị lừa, haha.
- tôi : mày lừa được ai chưa? mà có ai thèm lừa mày không?
- con em : tất nhiên! có cái thằng nó cho cái điện thoại này. đây này anh.
- tôi : oh, cái này khi nào anh chị có con cho nó cầm ném chơi cũng được đấy nhỉ. Để anh mày xem thử.
- con em : vâng, em giúp chị nấu ăn, anh cứ nghịch đi. ah, ông giám đốc em bảo là mọi thứ đều có nhân duyên với nhau, nếu anh thực sự thích thì hãy dùng, blackberry không giống như các loại điện thoại khác đâu.
- tôi : giám đốc mày chém kinh nhỉ? để tao xem.
Đó là lần đầu tiên được cầm em trên tay, cảm giác ban đầu chả có gì đặc biệt, phần mềm bị lỗi, chẳng trách mà 2 người kia không sử dụng được. Thông báo sắp hết pin, cắm sạc. vào máy tính, search google về cách sử dụng blackberry. Tải cái BDM về đã, cài đặt BDM. lấy cáp ra cắm máy vào máy tính. đã nhận, ah, tên là 8700g ah. Vào tìm tiếp trong google. kiếm thông tin trong tinhte.vn, tôi biết tinhte.vn được vài năm rồi, vì trước đã dùng qua 3 đời iphone, toàn nhờ tinh tế mà biết cả. down cái rom mới nhất để update cho nó máu.
- Vợ : ăn cơm anh ơi
- Tôi : 2 chị em đợi anh tí, mà đã dọn đâu, mày dọn cơm đi em, anh làm cái này tí nữa đã.
Ngồi đợi down xong, làm theo hướng dẫn để bắt đầu up rom. để đấy cho máy update chạy ra ăn cơm. Ăn cơm xong chạy ra thì máy cũng đã up rom xong. Oh, cũng tạm ổn đấy chứ, cài cái theme nữa cho chuyên nghiệp nào. lấy cái sim bỏ vào máy, gọi sang máy con em.
- con em : anh gọi gì đấy?
- tôi : tao gọi bằng cái blackberry đấy. để tao gửi tin nhắn xem.
- con em : được rồi anh. anh giỏi nhỉ!
- tôi : anh mày mà đã động tay vào thì cái gì chẳng xong, mày khen thừa. Cho mày xem này.
- con em : Whaoo! đẹp thế, nhìn màn hình đẹp hơn máy em rồi.
- tôi : hô hô
- con em : thằng kia mà nhìn thấy thế này chắc nó tiếc lắm.
- tôi : tiếc cũng phải từ từ, để anh mày hưởng thành quả ít hôm, chán tao trả lại cho. đưa đây, anh mày còn thấy nhiều cái hay ho lắm, để anh mày làm tiếp.
Trở lại máy tình ngồi, đường như bị cuốn hút bởi quá nhiều thứ mọi người chia sẻ trên tinhte, tôi không ra ăn trái cây mà ngồi đọc và nghịch máy "một cách say sưa như đứa trẻ" theo cách vợ tôi tả.
- con em : ông kia bị hội chứng blackberry rồi, không chịu ra ăn trái cây.
- vợ : kệ ông ấy đi, chả nghe thấy gì, chả quan tâm gì đâu, nhìn cái kiểu chăm chú đấy là biết.
Tôi ngồi nguyên cả đêm đấy để nghịch cái máy điện thoại : cài phần mềm mới, gỡ phần mềm, up rom tối ưu, rom hyb, tìm kinh nghiệm hay, phần mềm hay trên tinhte.vn, bbvietnam, phanmemblackberry.... em 8700 của tôi không biết đã phải resset bao nhiêu lần trong tối hôm ấy.
Và cho đến ngày hôm này, tôi vẫn hàng ngày lên mạng tìm kiếm những cái mới, cái hay cho em yêu 8700g của tôi, và em cũng ít phải resset nữa, vì tôi chủ yếu dùng OTA. Gờ thì cũng trang bị khá khá kinh nghiệm để chiều em yêu rồi. Ngày mai, tôi sẽ cưới thêm vợ 2, một em 8830. Và sắp tới nếu thuyết phục được vợ, thì sẽ mua cho vợ một cái 9900.
Tình yêu đôi khi đơn giản chỉ là một lần chúng ta được gặp nhau.
Giờ là 4.49am, đi ngu thôi, chào các bác. Khi thức dậy hi vọng là sẽ được đọc tâm sự , chia sẻ của các bác nhé. Thân!