Chả là mình mới cưới em v812 được 1 tháng, vọc vẹc đủ kiểu, nói chung rất ok, chỉ có điều (chắc ai dùng em nó cũng biết) pin hơi kém (ko muốn nói là quá tệ ^^!). Nhưng ko sao, đã biết trước khi mua rồi mà, thế nên ko thấy buồn chỉ nghĩ cách khắc phục thôi.
Pin nó thì vào trang chủ Onda điều tra ra được là 4500mah. Sạc đầy 100% dùng liên tục lướt web, chơi game tầm 3h xuống 15, 16% gì đó (ko biết máy của người khác thế nào nhưng máy mình nó thế) mất cả sướng.
Đầu tiên tính mua pin dự phòng, nhưng thấy giá cả hơi mắc mà lại chưa biết chất lượng, cắm vào vừa sạc vừa dùng ko thích dây rợ lằng nhằng + nóng máy,...
Quyết định mod pin. Sau khi tìm hiểu chán chê, mình mua 4 pin nokia BL 5CT 3.7v dung lượng mỗi cục 1050mah, giá 70k/cục mua ở tiệm điện thoại gần chỗ mình.
Về nhà bóc vỏ và tháo cái mạch bảo vệ pin ra lấy cell pin, đem ra tiệm sửa đồ điện tử gần nhà nhờ anh chủ hàn dây điện vào 2 cực (-), (+), dây điện phải nhỏ và tốt cho đảm bảo, sau đó mắc song song với nhau 4 cục (cách mắc song song chắc ai cũng biết).
Đem về nhà dán 4 em vào tờ gấy cứng và mỏng cho cố định, thế là đc cục pin 1050x4=4200mah.
2 đầu âm dương của cục pin mới này mình hàn vào 1 cái giắc 2 chân cắm, cái chân cắm đó giống như chân cắm của mấy cái dây cắm nút nguồn vào main PC ấy, mình chôm ở tiệm sửa điện tử luôn.
Việc chuẩn bị Pin đã xong, giờ mới đụng đến em V812.
Khó nhất là tháo nắp sau em nó ra, chả có ốc vít gì sất, tìm trên mạng loanh quanh đc clip này:
Pin nó thì vào trang chủ Onda điều tra ra được là 4500mah. Sạc đầy 100% dùng liên tục lướt web, chơi game tầm 3h xuống 15, 16% gì đó (ko biết máy của người khác thế nào nhưng máy mình nó thế) mất cả sướng.
Đầu tiên tính mua pin dự phòng, nhưng thấy giá cả hơi mắc mà lại chưa biết chất lượng, cắm vào vừa sạc vừa dùng ko thích dây rợ lằng nhằng + nóng máy,...
Quyết định mod pin. Sau khi tìm hiểu chán chê, mình mua 4 pin nokia BL 5CT 3.7v dung lượng mỗi cục 1050mah, giá 70k/cục mua ở tiệm điện thoại gần chỗ mình.
Về nhà bóc vỏ và tháo cái mạch bảo vệ pin ra lấy cell pin, đem ra tiệm sửa đồ điện tử gần nhà nhờ anh chủ hàn dây điện vào 2 cực (-), (+), dây điện phải nhỏ và tốt cho đảm bảo, sau đó mắc song song với nhau 4 cục (cách mắc song song chắc ai cũng biết).
Đem về nhà dán 4 em vào tờ gấy cứng và mỏng cho cố định, thế là đc cục pin 1050x4=4200mah.
2 đầu âm dương của cục pin mới này mình hàn vào 1 cái giắc 2 chân cắm, cái chân cắm đó giống như chân cắm của mấy cái dây cắm nút nguồn vào main PC ấy, mình chôm ở tiệm sửa điện tử luôn.
Việc chuẩn bị Pin đã xong, giờ mới đụng đến em V812.
Khó nhất là tháo nắp sau em nó ra, chả có ốc vít gì sất, tìm trên mạng loanh quanh đc clip này:
Đó hình như là con V811 thì phải, chỉ khác là nó có 4 con ốc, còn 812 ko thấy có, nhưng cũng kiếm đc 1 cái thẻ sinh viên với 2 cái thẻ ATM của mình thử tháo em nó ra.
Cũng suy nghĩ mãi vì mới có 1 tháng, còn tới 11 tháng bảo hành nữa, nhưng mà cuối cùng cũng liều luôn chứ rất bức xúc cái vụ pin này, dân chơi thì sợ quái gì mưa rơi!
Vật vã gần tiếng đồng hồ cuối cũng cũng tháo ra đc, vừa làm vừa lo hỏng máy. Kinh nghiệm là phải rất từ từ, nhẹ nhàng tý 1 thôi, kiểu gì cũng ra, đừng nóng hỏng việc ngay.
Tưởng bên trong phức tạp lắm, thật ra vô cùng đơn giản, ko khác cái PC của mình lắm, cũng 1 cái main có CPU, Ram, linh tinh. rồi cắm vào cái màn hình, cuối cùng là 1 cục pin to và mỏng cấp nguồn. Chỉ quan tâm cái cuc pin to mà vô dụng đó thôi. Pin đc nối với mạch bảo vệ pin và nối với mian. Mình tháo cái mạch bảo vệ ra, nó đc dán keo gì đó khá khó tháo, tiếp tục nhẹ nhàng cạy cho ra, ok.
Đến đây mới thấy mình quá ngu, cục pin 4 em nokia quá khổ với cái chỗ để pin trong máy, chỉ để đc tầm 3 cục nhưng vẫn dày hơn pin máy! Thế là đành nghĩ ra cách khác.
Bây giờ nếu để 4 cục ở ngoài, pin máy vẫn để trong và nối song song luôn với pin chế thì mình nghi nó khác dung lượng này nọ (ko rành lắm nên ko muốn khác dung lượng). Mình nối riêng pin máy và pin chế rồi làm cái công tắc cho pin máy, công tắc nối dây ra ngoài, khi nào pin máy hết thì tắt công tắc và bật công tắc pin chế lên dùng tiếp. Vấn đề sạc mình làm như sau, pin máy vẫn sạc cục sạc của máy bình thường chỉ cần nhớ bật công tắc, sạc xong tắt, bật công tắc pin chế sạc tiếp. Cách nối mạch để đc như thế ko khó lắm, mình dân thường vẫn nối đc. Công tắc là loại rất nhỏ (phá cái máy mp3 cũ ra để lấy). Và tất nhiên phải đục vỏ máy. Đục rất dễ, chỉ cần 1 lỗ nhỏ xíu, to hơn cây tăm 1 chút để cho 4 sợi dây ra bên ngoài nối với pin chế và 2 công tắc. Chú ý đục đúng vị trí để dây ra vào là ngắn nhất, mình nhờ anh sửa điện tử khoan bằng máy khoan tay mũi khoan nhỏ. Pin chế cố định với bao da đằng sau, cố định công tắc sao cho dễ bật mà không phải mở bao da ra. Đến đây coi như xong rồi.
Dùng thử, rất tốt! pin máy vẫn thế 3h là hết, chuyển sang pin chế dùng thêm hơn 4h mới hết, đủ thấy pin máy đểu thế nào. Có điều là khi chuyển pin kinh nghiệm xương máu của mình là phải tắt nguồn khởi động lại, ko thì sẽ bị treo máy cứng đơ, tưởng hỏng luôn rồi, may sao bật lên vẫn ngon lành cành đào! Các lần sau chỉ cần tắt nguồn trước khi chuyển pin là ko sao hết, pin trước khi chuyển là 20%, tắt máy chuyển nguồn khởi động lại hiện 99%, quá ngon!
Bây giờ mình đang tính mua thêm 4 em nokia làm cục nữa (sài 7h chưa thỏa mãn).
Chỉ khổ lúc sạc thôi, phải canh me đầy pin mà chuyển nguồn sạc. Thế nên mình tính chế thêm bộ sạc cho 2 pin chế ở ngoài và thay ra thay vào dễ dàng bằng cách cắm giắc. Mình nghĩ cũng dễ thôi, dùng cục sạc nokia sạc cho cùng lúc 4 pin, thế hơi lâu vì cục sạc nokia có 350-450mah, nên đang kiếm cục khoảng 1.5-2ah sạc cho nhanh.
Pin chế ở ngoài nhưng đc giấu trong bao da nên gần như ko ảnh hưởng đến vẻ đẹp em nó 😃
Xin lỗi vì ko úp hình cho các bạn xem, hic em nó có cam 5chấm nhưng mà tháo rồi ko tự chụp đc, còn cái đt cùi của mình 1.3 chấm chụp lên anh em cười ^^
Để vài bữa mượn cái máy chụp hình mình chụp sản phẩm cho các bạn xem!
Nếu cách làm của mình có ngu cũng đừng chửi mình nha, dân ko chuyên vooc bậy bạ thôi, dù sao cũng dùng đc, có góp ý thì cho mình xin, thanks cả nhà!